Kính chào các thầy trên diễn đàn,

Con có một thắc mắc từ lâu nhưng chưa có dịp và cũng không biết phải hỏi ai. Hôm nay tình cờ biết được website, con xin được nêu lên khúc mắc trong lòng và rất mong được hồi đáp.

Chuyện là cách đây vài năm con có về quê một người bạn ở Nha Trang chơi. Người bạn dẫn con đến một ngôi chùa nhỏ khá hẻo lánh để bái phật và con được tiếp chuyện với sư trụ trì chùa. Trụ trì đưa cho con một quyển Chú Đại Bi và khuyên con nên đọc vì nó rất tốt…( điều này mọi người đều đã biết). Đối với con thì đó là lần đầu tiên được biết đến Chú Đại Bi nên rất háo hức. Khi về nhà ở TP.HCM , mỗi buổi tối sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, con vào phòng riêng (cũng là phòng ngủ) bắt đầu trì tụng và cũng cố gắng học thuộc sau đó mới đi ngủ. Ngoài ra con còn đọc thêm Bạch Y Thần Chú nhưng chỉ đọc khoảng 2 ngày đầu, sau đó chỉ chuyên tâm Chú Đại Bi. Những ngày đầu thì không có gì xảy ra, nhưng khoảng một tuần sau khi đọc Chú thì con bắt đầu cảm nhận những hiện tượng lạ. Nửa Đêm khi ngủ con mơ màng phòng của mình rất đông người âm tề tựu đứng khắp xung quanh, đó là những bóng đen chứ không phải trắng nhưng khi mở mắt ra nhìn quanh thì không thấy ai. Sau đó con nhắm mắt ngủ tiếp thì lại tiếp tục cảm nhận như vậy. Do phòng thì nhỏ, âm quá thịnh mà dương thì suy đến độ con không chịu nổi phải bỏ chạy ra phòng khách. Ngoài phòng khách có thờ mẹ Quan Âm nên con không thấy hiện tượng đó nữa, trạng thái rất nhẹ nhõm dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đến gần sáng khoảng hơn 5g con vào phòng ngủ tiếp thì cảm nhận được “họ” đã đi bớt nhưng có một số vẫn còn hiện diện. Hôm sau con vẫn đọc Chú Đại Bi trước khi ngủ và tiếp tục gặp hiện tượng như vậy.

Từ đó con không đọc Chú Đại Bi nữa và cũng không còn gặp vấn đề vừa kể trên. Tuy nhiên con biết được rằng một số người âm (ít nhất là 1) đã không chịu rời đi mà vẫn ở lại nhà con. Con đã “mời” họ vào nhà mà không biết cách nào để họ bỏ đi

Sở dĩ con biết được chuyện này là vì sau lần đó, đứa em sống cùng nhà liên tục bị bóng đè trong khi ngủ, đến độ nó sợ hãi phải mang mấy củ tõi bỏ lên đầu giường. (nó không biết việc con trì Chú hàng đêm)
Khoảng thời gian rằm tháng 7 chính con cũng bị bóng đè. Đêm khuya Con nằm ngủ và cảm nhận có một bóng đen, dài nằm bên cạnh đang chuẩn bị chạm vào người. Con giật mình tỉnh giấc thì thấy chung quanh không có ai. Nghĩ là mình chỉ nằm mơ nên con nằm xuống ngủ tiếp thì lập tức bị cái bóng lúc nãy đè chặt lên người. Con cố gắng la lên nhưng không được, cố gắng vùng lên bỏ chạy nhưng chỉ bị rớt xuống giường và không cách nào thoát ra được nữa. Lúc đó con bắt đầu niệm phật khoảng 5 phút sau thì giật mình tỉnh giấc, xung quanh cũng không có gì. Con vội chạy ra phòng khách nằm và ngủ một giấc đến sáng.
Hôm sau con đang ngủ trong phòng khoảng nửa đêm thì nghe một tiếng rầm rất lớn. Con giật mình chạy đi tìm nguyên nhân thì thấy trong bếp cả 3 cái thớt để trên kệ rớt xuống cùng một lúc. Theo thực tế thì cái thớt không thể nào rớt cả 3 cái cùng một lúc được, nhà con ở chung cư trên cao càng không thể có chuột bọ chạy qua và cũng không nuôi chó mèo.
Lúc này con mới nhớ ra đã đến lúc cúng cô hồn. Con đứng tại chỗ nói rõ nguyên nhân là bận đi làm chưa có thời gian, đến chủ nhật sẽ sắm sửa cúng kiếng đàng hoàng. Sau đó mỗi tối trước khi đi ngủ con đều để hình mẹ Quan Âm lên đầu giường, đến sáng thức dậy thì cất đi. Đến lúc này mới yên.

Xin nói thêm nhà con ở đã lâu từ trước đến nay về mặt tâm linh rất bình thường, chưa bao giờ gặp những chuyện như vậy. Ngoài ra từ nhỏ đến lớn con là người rất gan dạ , rất lì,không sợ ma quỷ hay những hiện tượng siêu nhiên, nhưng những gì xảy ra ngay tại nhà đã làm con không khỏi rùng mình.

Con băn khoăn có phải vì đọc Chú Đại Bi mà con đã rước âm hồn vào nhà? Tại sao người khác trì Chú thì không bị vấn đề gì còn con lại gặp hiện tượng như vậy? Con có nên tiếp tục đọc Chú Đại Bi hay không vì con quá sợ sẽ lãi gặp người âm vây quanh nữa.

Chân thành cám ơn.