Việc em muốn nhờ các thấy các huynh là như vậy:
Hồi xưa chú em vào trong khu có người đồng bào EĐê khai hoang và sinh sống, ở gần nhà chú em có ông hồi trước ông cũng nuôi ngãi, ông đó cho chú em 2 xào đất trước là đầm lấy để khai hoang và trồng cây hoa màu sinh sống đến thời điểm hiện tại nghe thông tin là đất đó là của quân đội và được đền bù nhưng không biết là bao nhiêu tiền cả, thì ông đó với đứa con tới đòi lại đất nhưng do không có giấy tờ chứng minh, với lại hồi xưa đất khai hoang đâu có ai để ý đến việc làm giấy tờ, giờ thì nghe nói được đền bù thì mới tá hoả đi xác minh nguồn gốc. Chuyện chưa dừng lại ở đó, trong vòng 1 tuần trở lại đây từ khi hai cha con ông đó xuống, chú em tự nhiên da vàng, ngực thì tức tức, không ăn uống gì được nhiều (nếu nói không ăn uống gì được thì trong 1 tuần con người đã về với đất mẹ rồi), mà ngạch một nổi em khuyên chú em nên tìm đến bác sĩ để họ chuẩn đoán xem bệnh tình thế nào, từ đó tìm thuốc uống và cứu chửa. mà nhất quyết chú em không chịu đi do cái tính bảo thủ, chú em còn kể với em hồi xưa có 1 người do hái trộm dưa nhà ổng, bị ếm hay bị ngãi gì đó (em nghĩ người đồng bào thì dùng thư yểm là nhiều không biết có chính xác không?) triệu chứng cũng giống chú em bây giờ được chú em đưa lên 1 ông nhờ hoá giải và đã hoá giải được, nhưng giờ ông đó đã khuất núi, đứa con nối nghiệp thì tu nghiệp vẩn còn chưa đến độ chín mùi. Giờ em không biết làm sao, em đăng nên cho các thầy, các huynh bắt mạch, tìm ra nguyên nhân và hoá giải hộ em
ĐT của em: 0989.306.062
Các thầy, các huynh nếu có biện pháp thì cứ nt để em gọi lại ạ
Em chân thành cảm ơn./.
Bookmarks