Nam mô a di đà phật !

Chào các bạn. Mình vừa trải nghiệm được một cảm giác mà người ta gọi là cận tử. Kể ra có thể các bạn cho mình là bịa chuyện nhưng mình cũng kể cho các bạn nghe với tư cách là một người Phật tử. Từng chi tiết cầu chuyện này đều thật sự và xuất phát từ những trải nghiệm của mình.

Trước đây mình không bao giờ tin về chuyện thần bí hoặc mê tín nhưng qua những lần trải nghiệm mình phải thừa nhận nó là có thật. À thêm một tí nữa nhé, mình là sinh viên hiện đang học ở nước ngoài ngành Khoa học máy tính

3 4 năm trước khi mình còn ở việt nam, mình thường xuyên bị cảm giác mà người ta gọi là bóng đè. Khi ngủ thì vẫn tỉnh táo chỉ mỗi cái thân xác là không cử động được. Còn đầu óc rất minh mẫn. Thậm chí mình còn cho rằng đầu óc mình có thể tính toán được trong khi ngủ. Mỗi lần thức dậy rất mệt mỏi.

cách đây 1 năm khi mình thuê nhà ở trọ. Khi ngủ mình luôn cảm giác bị người khác đạp lên lưng và lên các bộ phận cơ thể. Rất đau. Trước đây mình đã từng post bài trên diễn đàn này để xin được giúp đỡ. Sau đó mình chuyển đi khỏi căn nhà đó thì có nghe tin rằng trước đây có người việt chết không rõ nguyên nhân ở dãy nhà đó.

Hiện tại mình vẫn thường xuyên bị đè. Nhiều khi ngủ vẫn bị ai đó lay lay vai của mình. Mình có nói lại với mấy người trong gia đình nhưng cũng không có ai tin. Chỉ có dì của mình có cho một xâu chuỗi hạt để đeo ở tay. Sau khi đeo chuỗi hạt thì đúng là tần suất bị đè xảy ra ít hơn hẳn. Và đặc biệt là không bị lay nữa mà chỉ bị đè như là một khối vô hình nào đó đè xuống cơ thể mình.

cách đây mấy tiếng khi mình đang ngủ.Tự nhiên mình thấy rất rõ mọi thứ xung quanh khi mình đang ngủ. Rồi mình cố gắng gượng dậy , gồng rất mạnh. Mình tin đó là phần linh hồn mình đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể. Trong lúc đó cho dù cố gắng mấy cũng không gượng lên được cái khối vô hình đó. Cái mà mình gọi linh hồn đó tự nhiên thả xuống. Mình có cảm giác rõ ràng là lúc đó linh hồn đã gắn lại với cơ thể mình. Khi linh hồn của mình nhập vào xác, mình nghe một tiếng không khí di chuyển như là tiếng thở rõ ràng. Sau đó mắt mình không thấy gì nữa.(Một cách cá nhân, mình nghĩ khi đó cơ thể đang nhắm mắt nên khi linh hồn của mình nhập vào thì không thấy gì nữa). Lúc đó có cảm giác thở lại. Cố gắng cử động ngón tay nhưng không được. Phải vài phút sau mình mới cử động được và tỉnh dậy, hơi thở của mình yếu hẳn lại. Bàng hoàng nhìn xung quanh phòng.

Mình nghiệm thấy rằng khi mình ngủ thì nghe tiếng vù vù. Mạnh nhẹ khác nhau. Khi nó kêu đủ mạnh thì nó như cuốn mình vào một không gian khác(không biết diễn đạt bằng từ gì nữa). Và mình nghiệm thấy rằng những thế lực vô hình đã đè mình thật ra là những người cứu mình chứ không phải hại. Tại vì những cái vô hình đó đã ngăn cản không cho linh hồn của mình rời khỏi thân xác.

A di đà phật ! Có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Lâu ngày mình không viết dài như thể này nên có thể diễn đạt không được trôi chảy.