Kính gửi mấy anh chị

Em là nam 30t, 177/69 kg, ngoại hình sang sủa ko hiểu sao chưa bao giờ có người yêu, e có đi coi thầy, thầy nói có 1 người đàn ông ( chiến sỉ mất năm 1968 - 1970 ) theo, nên bất cứ ai đến với em đều bị người đàn ông này phá, tiền bạc thì kiếm được 1 ít là hết, nhiều khi ko làm gì cũng có tiền nhưng cũng chỉ được 1 ít thôi, nói chung ko biết sao nhưng bà thầy này nói về e khá đúng nhiều việc ( cha chết trước mẹ, có tài có năng khiếu......) và chốt lại bà thầy này phán là e mua 1 sợi dây chuyền bạc ( khoảng vài trăm ) và nộp 1 triệu cho thầy( chỗ khác giá gần chục triệu, chỗ này thầy chỉ giúp thôi nên lấy ít) , để thầy cúng giải, e ko biết sao nhưng e muốn tự cúng cho mình, có anh chị nào co kinh nghiệm cúng chỉ cho e để e chuẩn bị lễ cũng với ạ, e sinh 04-03-1985 ất sửu, sinh ban đêm.

Rất mong các anh chị tư vấn ạ