TB có người bạn ,chú của nó có 2 bà vợ bà cả và bà 2 ,sau này ông làm ăn xa đèo thêm bà nữa là̉ bà 3.Từ khi gặp bà 3 thì ông bỏ mặc hai bà kia,nếu xét về sắc ,thì bà cả và bà 2 trội hơn bà 3 nhiều.bà con lối xóm to nhỏ là ông phãi ngải,hay bùa mê thuốc lú ...một hôm chú nó có công việc đi xa khoãng một ngày vắng nhà ...rồi 2 ngày vắng nhà ...thấy chú nó chưa về ,nó liền ghẹo bà 3, chắc ổng chuyến này có bà 4 qúa. thím nó tức liền trả lời :ổng mà dám,tao cam đoan với mầy ổng không đi qúa 3 ngày đâu! vừa nói xong bà đi đến cái chậu ngải, miệng bà lép nhép một hồi ,bà xoay cái chậu ,ấy vậy mà hay thiệt ,khoãng xế chiều là chú của nó lon ton đi về.Bây giờ thím nó đã qua đời và bí kiếp kia cũng đi theo bà 3 luôn.
Có huynh nào biết về loại ngải này không?
Bookmarks