Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Xin Giúp đở: Nhà Mới Xây Bị Yểm Bùa

  1. #1

    Mặc định Xin Giúp đở: Nhà Mới Xây Bị Yểm Bùa

    Kính chào các bậc tiền bối.
    Tôi có vấn đề rất bức xúc và lo lắng, xin trình bày dưới đây, mong các bậc cao nhân giúp đở chỉ bảo.
    Cách dây khoảng 5 năm, tôi có xây một ngôi nhà mới, đó là ngôi nhà mơ ước thật lớn lao của tôi và của cả gia đình tôi.
    Thời gian đầu thì vì quá vui mừng , tôi không để ý, nhưng những năm gần đây tôi có cảm nhân rằng: từ khi ngôi nhà được xây xong, trong gia đình tôi luôn có chuyện lục đục xãy ra, công việc làm của tôi luôn gặp trục trặc, và rắc rối xảy ra liên miên... nói chung là tất cả mọi việc , và mọi thành viên trong gia đình đều không suôn sẽ và hạnh phúc như trước.
    Tình cờ một hôm có người quen đến chơi, và người này cũng có hiểu biết về vấn đề này, Ông ta nói Ngôi nhà tôi đã bị người thầu xây dựng yểm bùa trong lúc xây. Tôi hoang mang và lo sợ lắm, không biết phải làm thế nào. Vì tôi nghe nói trong ngành xây dựng , người chủ thầu phải thỉnh thoảng yểm bùa một ngôi nhà nào đó, đó là việc phải làm trong ngành của họ, chứ không phải vì họ thù ghét hay vì việc gì khác...
    Nay tôi mong các bậc tiền bối, các bậc cao nhân chỉ dạy cho tôi phải làm sao? và làm thế nào để giải trừ việc trên,.
    Kính mong được chỉ giáo.
    Xin đa tạ

  2. #2

    Mặc định

    bạn nhờ Thầy về giải bùa và làm phép chấn lại.
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  3. #3

    Mặc định

    Theo nguyên tắc thì thợ xây nhà khi xây một ngôi nhà bắt buộc phải ếm chủ nhà đó để không bị Tổ phạt nhưng tùy theo gia chủ đối với thợ như thế nào mà người thợ sẽ ếm nặng hay nhẹ.Nếu ếm nhẹ thì gia chủ chỉ bị những bệnh vặt mà thôi còn nếu ếm nặng gia chủ có thể bị mất mạng như chơi.
    *Nam Mô A-Di-Đà Phật
    *Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

  4. #4

    Mặc định

    tốt nhất là nên thỉnh một thầy Lổ Ban về là cho cách giải ngay, nếu thực sự nhà bạn bị thợ xây ếm
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  5. #5

    Mặc định

    Tại sao lại có nguyên tắc kỳ vậy? Người chủ trả tiền để xây nhà, xây rồi còn phải ám hại lại chủ nhà? Tổ nào kỳ vậy?

  6. #6
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Mặc định

    3000 biến chú :
    Án Chiết Lệ Chủ lỆ Chuẩn đề Ta bà ha.

    Thổi vào nước rảy ra khắp nhà ....

    Công hiệu tức thì.
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laduykhanh Xem Bài Gởi
    3000 biến chú :
    Án Chiết Lệ Chủ lỆ Chuẩn đề Ta bà ha.

    Thổi vào nước rảy ra khắp nhà ....

    Công hiệu tức thì.
    -Xin phép Thầy nói rõ thêm chút xíu : đọc 3000 lần liên tục rồi sau đó thổi vào nước hay cách nào khác nữa . Cám ơn Thầy .

  8. #8

    Mặc định

    Làm gì có chuyện đó, phước mỏng nghiệp dày thôi. Không có vốn mà cứ đòi đi buôn
    Đạo cao một thước - Ma cao một trượng

  9. #9
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Các Huynh, Tỉ Mến,
    Chuyện mà xây 10 căn phải ếm một căn, hay xây bao nhiêu đó mà phải ếm 1 là chuyện thiệt đấy. Trong sự ếm đối kiểu này vì người thợ chánh có thờ tồ, mà NN thường hay gọi chơi là Tổ Tà. Tại sao họ phải làm như vậy? Vì đây cũng coi như là một phần cúng lễ cho tà thần đó. Có như vậy thì công ăn, việc làm mới có thể suôn sẽ, khắm khá được. Trong thế giới vô hình, nếu mà mượn lực của “bóng tối” thì cũng phải có gì đổi chát, chứ “họ” đâu thể nào làm không công cho mình được. Chuyện thư ếm kiểu này không những chỉ có ở VN đâu, mà ngay cả bên Tàu cũng có nữa.

    Mặc dù mình nói rằng làm ăn, mình trả tiền cho họ thì tại sao họ lại hại mình. Nhưng, tiếc rằng, có những người chủ xây nhà. Họ coi đồng tiền của họ to hơn bánh xe bò nữa, vì thế, có nhiều chủ nhân ông, coi những vị này như nô lệ vậy. Nhiều khi chửi mắng, hay nghi kị họ ăn cắp đồ, ăn cắp vật liệu cũng không chừng. Hoặc bòn sẻn từng cắt một, hay vì xót tiền, ăn gian, ăn lận giờ giấc của người ta, v.v…, cũng vì thế mà phải lãnh trọn những hậu quả khó lường. Xin đừng nói rằng trong thế giới này không có những chủ nhân ông như vậy.

    NN có một điều không hiểu, mong huynh TNB giãi thích cho NN biết là bạn của huynh đã biết trong nhà bị thư ếm. Người mà có thể biết được một nhà nào bị thư ếm thì người nhất định phải biết cách giãi chứ. Sao huynh không nhờ bạn huynh giúp cho?

    Vài hàng lạm bàn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  10. #10

    Mặc định

    trước đây tôi cũng không tin mê tín dị đoan
    do đó tôi đã xây dựng 2 căn nhà
    và tôi nghiệm lại thấy rất đúng với thuật phong thủy và những gì bói toán đã nói mà tôi đã cải mệnh trời để tiến hành xây cất vì lúc đó vật liệu rẻ nhân công rẻ và phải xây dựng để giử đất .
    sau đó tôi phải đi coi thầy để chọn một ngày tốt dọn về nhà
    nhưng mọi chuyện xấu vẩn xảy ra
    tôi quyết định bán 2 căn nhà đất trên nhưng đến nay cũng không bán được mặc dù tôi bán rẻ bằng phân nửa giá trị thị trường và cho nhiều tiền cho cò nhưng 10 năm nay cũng không bán được
    tôi đã thỉnh thầy đến cúng nhưng cũng chẳng ăn thua gì
    nói như vậy để thấy xây 1 căn nhhaf đã khó nhưng đảm bảo để gia chủ có nhiều tốt đệp không phải là chuyện dể .
    chính tôi thấy nhiều người mặc dù đã xem thầy chọn được ngày tháng năm giờ tốt để xây dựng nhưng đang xây hoặc vưa xây xong nhiều gia chủ đả lăn đùng ra chết rồi
    nói như vậy để thấy tôi không mê tín nhưng cũng không biết phải giải thích làm sao vì nhiều cái các thầy coi nói rất đúng
    tôi đã nghiệm chính những căn nhà tôi ở nó phát về vấn đề gì ?và đúng y chang như vậy khiến tôi rất sợ mà không làm sao được
    thôi thì chỉ biết làm nhiều điều thiện lành để mong trừ hung hóa kiết mà thôi

  11. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh 5TCC Mến,
    Nói thiệt nha, lần đầu tiên NN thấy huynh không làm thơ đó. Nhưng vậy NN thất tốt hơn vì có thể gần gủi huynh hơn.

    Hai căn nhà của huynh xây lên, thường thì nếu bán không được, cũng có khi do người âm phá đám đó. Vì thường thì một khi mà nhà ở có khí xấu thì cũng hay chiêu gọi tà linh. Có khi những con này nó nằm trong lòng đất ở nhà huynh, và nó phá. Nếu biết cách giải thì cũng bán được. Chứ để nhà nằm kiểu này hoài cũng uổng lắm.

    Thân
    NN
    Last edited by Nhat_Nguyet; 24-09-2008 at 08:13 AM.
    To You With Love

  12. #12
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lu Khach Xem Bài Gởi
    -Xin phép Thầy nói rõ thêm chút xíu : đọc 3000 lần liên tục rồi sau đó thổi vào nước hay cách nào khác nữa . Cám ơn Thầy .
    Đọc 3000 lần liên tục rồi thổi vào nước. Gia trì cho nước đó thành bi thủy. Rồi vảy ra khắp nhà. Bùa chú gì cũng bị trử hết. Nhưng khi đọc tụng chú Chuẩn đề này phải nhất tâm mới linh.
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  13. #13

    Mặc định

    Kính chào các bậc tiền bối-cao nhân.
    Xin cảm ơn các vị thật nhiều , đã có những ý kiến, những chỉ bảo hết sức nhiệt tình, và kể cả những ý kiến quý báo.
    Thật ra trong cả cuộc đời người ta , niềm ao ước lớn lao nhất là xây dựng được cho mình, cho gia đình, người thân của mình một ngôi nhà thật tươm tất, đàng hoàng, ấm cúng. Nhưng thật buồn thay khi thành quả bao nhiêu năm làm lụng chắc chiu dành dụm của mình lại bị như thế, làm cho mình lại thêm hết sức lo lắng, ưu phiền...Cũng chẳng phải biết trách ai. Chỉ mong các vị hết sức giúp đở và chỉ dẫn cho tôi cách thức để giải trừ nổi khổ trên.
    một lần nữa cảm ơn các vị thật nhiều, và mong nhận dược sự chỉ dạy thật chân tình.
    Truongnbao

  14. #14

    Mặc định

    truongnbao nói:"...Chỉ mong các vị hết sức giúp đở và chỉ dẫn cho tôi cách thức để giải trừ nổi khổ trên..."
    Cách thức giải trừ đang ở ngay trước mặt bạn đó!
    Coi ngày nào rảnh được, như cuối tuần thì y như cách bày của LaDuyKhanh Lạt Ma.
    3000 lần hả? Nếu thấy nhiều quá thì niệm suốt hai ngày cuối tuần, hoặc chưa quen thì Thứ Bảy 1008 lần, Chủ Nhật cũng vậy. Không nhất thiết phải liên tục đúng 3000 lần. Nếu thành tâm thì chỉ cần 108 lần là đủ rồi bạn ơi. Nếu khởi sự ngay ngày rằm càng tốt.
    Ráng lên! Chắc chưa quen, chưa từng nên ngại phải không? Thử đi!
    Khi gặp chuyện cấp bách có khi do chính mình tự cứu lấy mình thôi.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laduykhanh Xem Bài Gởi
    3000 biến chú :
    Án Chiết Lệ Chủ lỆ Chuẩn đề Ta bà ha.

    Thổi vào nước rảy ra khắp nhà ....

    Công hiệu tức thì.
    Thưa thầy, cho con hỏi kỹ 1 chút, mỗi lần đọc thổi vào nước 1 lần hay đọc vài lần thổi 1 lần vậy thầy? Cám ơn thầy nhiều.

  16. #16

    Mặc định

    Trời ơi , bạn THONG-THIEN-GIAO đừng quơ đũa cả nắm nha . Tôi hành nghề xây dựng bao nhiêu năm nay , thầu bao nhiêu công trình rồi mà có biết bùa chú là gì đâu . Cách nay 1 năm , tôi tình cờ thấy trang web này hay khi search trên yahoo về đề tài không gian 4 chiều nên mới biết trang web này đó .

    Bạn gì đó ơi , thực chất , chưa chắc là ông thầu xây dựng ếm bùa đâu , có khi là mấy thằng thợ mộc lém lỉnh qua mắt ông thầu hay vì lý do khác , người khác ếm , hay là khi bắt đầu cất nhà , đi coi ngày sai . Nên nhớ rằng thợ mộc có tổ của mình , ngày cúng tổ trùng với ngày cúng tổ của thợ may . Thầu xây dựng hiếm lắm mới gặp người biết bùa chú ( Cực hiếm ) vì bê tông đá cát là nghề của Tây mà , đâu phải của Việt nam đâu .

    Cón trù ếm hả , tôi có nghe mấy cao thủ ngành mộc nói lại thôi , thực chất họ cũng không biết làm đâu . Nếu mà giỏi , họ làm nghề thầy bùa rồi , không theo nghề xây dựng chi cho khổ , bị chủ nhà chửi mắng .

    Cái thông tin mà bạn THONG-THIEN-GIAO nói là có thể có , nhưng mà mấy chục năm trước , khi cất nhà gỗ kìa , còn bây giờ , không thấy nữa .

    Vài hàng thanh minh .

  17. #17

    Mặc định

    Coi chừng bạn phạm vào ngày kim lâu khi xây nhà rồi . Hay là bạn thẳng tay với thầu , thợ quá nên họ đi tìm thầy bùa về ếm bạn . Nói thực , trong ngành xây dựng bao nhiêu năm , tôi cũng từng nếm bao nhiêu đắng cay , tủi nhục của nghề . Chủ nhà thường quăng đồng tiền ra mà coi khinh cái nghề mạt hạng của tụi tui , thẳng tay chửi mắng . Nhưng tôi tâm nguyện 1 điều là để lấy được tiền mới là 1 nghệ thuật , chứ không nghĩ đến cái chuyện trù ếm gì ai . Bởi vậy , ngày nay tôi bỏ nghề thầu mà chỉ đi làm tư vấn cho chủ nhà thôi .

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phat86 Xem Bài Gởi
    Coi chừng bạn phạm vào ngày kim lâu khi xây nhà rồi . Hay là bạn thẳng tay với thầu , thợ quá nên họ đi tìm thầy bùa về ếm bạn . Nói thực , trong ngành xây dựng bao nhiêu năm , tôi cũng từng nếm bao nhiêu đắng cay , tủi nhục của nghề . Chủ nhà thường quăng đồng tiền ra mà coi khinh cái nghề mạt hạng của tụi tui , thẳng tay chửi mắng . Nhưng tôi tâm nguyện 1 điều là để lấy được tiền mới là 1 nghệ thuật , chứ không nghĩ đến cái chuyện trù ếm gì ai . Bởi vậy , ngày nay tôi bỏ nghề thầu mà chỉ đi làm tư vấn cho chủ nhà thôi .

    Khi nghe bạn tâm sự làm thợ xây nhà đã qúa vất vã lại bị chủ nhà coi rẽ thật đáng buồn.Đây là bài học cho ta đáng chú ý, chớ nên đối xử tệ bạc,người thợ bỏ công sức để lấy đồ̀ng tiền còn ta có cái nhà che nắng che mưa....hãy đối xử tốt với thợ thầy :).

    Nếu muốn chắc ăn ,khi xây nhà sợ người ta ếm, là đóng cù néo dưới đất quay ngược lên , khi đóng không cho người thợ xây cất biết , như vậy sẽ hóa gỉải tất cả vụ bùa ếm. vụ này có lần ông chú bà con còn sống ,ổng nói cho nghe,ổng cũng thuộc thầu xây cất nhà.Nhưng nói gì thì nói ,nên đối xử tốt với thợ thầy xây cất, đừng qúa bạc đãi.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  19. #19

    Mặc định

    theo tôi thì hảy xem lại năm xây dựng nhà tuổi gia chủ, bếp núc, phòng ốc đã hợp cách chưa? vì xây nhà phải đãm bảo đầy đủ thiên-địa-nhân, ngày giờ khởi công, ngày dựng làm bếp và ngày nhập trạch...
    nên nêu rỏ ngày giờ, tiến hành khởi công ... may ra sẻ có nguyên nhân phát sinh này. tôi nghỉ nhà làm đã phạm giờ!

  20. #20

    Mặc định

    em xin các thầy nhớ cho rằng câu chuyện xảy ra ở Long Thành năm nào nếu thầy nào có sách thì về mà đọc.Em xin post tóm tắt thôi còn thầy nào không tin bữa nào em scan cho mà đọc.
    Số là lúc trước tại Long Thành có một ông kia xây nhà nhưng theo nguyên tắc của người thợ nếu muốn làm ăn phát đạt công việc suôn sẽ thì 10 căn ếm 1. Nhưng người chủ nhà vốn tính tham lam nên thường bắt thợ làm việc về trễ lại hay rầy la người thợ.Một hôm khi gần đặt thanh đà ngang lên trần thừa lúc gia chủ không để ý người thợ đã để hở 1 phân và đặt lưỡi lam vào trong thanh đà đó mà lầm bầm trong miệng.Khi nhà xây xong thì khoảng độ 3 tháng sau người chồng không bệnh tật mà qua đời.Trước khi chết người chồng có bảo người vợ rằng nghi mình bị người thợ xây ếm. Sau khi chôn cất chồng xong có người chỉ bà vợ rằng đến ngày kinh nguyệt thì mướn người thợ xây hôm đó về sửa nhà....Người vợ mướn người thợ xây về ngay lúc ông ta đang làm trên cao thì người vợ không mặc nội y mà đứng đè lên bóng người thợ do đó người thợ không được tổ hộ thân nữa.Người thợ không biết cứ ếm lên cột nhà.Được hơn 3 tháng sau thì người thợ cũng không bệnh tật mà chết.
    *Nam Mô A-Di-Đà Phật
    *Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
    *Nam Mô Đại Nguyện Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •