Trích dẫn Nguyên văn bởi sylilave Xem Bài Gởi
Tôi không tin những lý giải trên. Thế giới tâm linh và thực tại khác nhau hoàn toàn về bản chất. Khó mà dùng tri thức vật lý để giải thích về tâm linh vì rất khiên cưỡng, gượng ép. Giải thích "dớp" của đất bằng khái niệm từ trường nghe không ổn, vì nếu vậy thì trẻ con chơi cạnh trạm biến áp điện lưới hoặc những nơi có nguồn từ trường mạnh sao không có đứa nào khóc cả (?). Trong những nhà máy luyện nhôm, từ trường rất mạnh, công nhân không thể đeo đồng hồ, thả cây kim khâu trên nền nhà thì kim dựng thẳng đứng... mà không thấy công nhân có phản ứng gì ! Chúng ta không nên tin những công trình khoa học kiểu này. Nếu giỏi thì sử dụng để tìm mộ liệt sĩ thử xem.
Cái ấy mà gọi là "công trình khoa học" được ư ? Có điều là mất uy tín sau nhiều việc, định đánh bóng lại thôi. Chúng tôi đã xem qua vài việc của ông tiến sỹ này làm, về phong thủy, và biết chắc "khả năng" của ông ấy. Tất nhiên, chúng tôi tiện thì xem qua thôi, với quan điểm bàng quan, mặc ông có gà, mặc bà có thóc.
Có nhiều người dễ ngộ nhận về mấy cái học vị, vả lại không hiểu chuyên sâu về những lĩnh vực nhất định, khi nghe thấy mấy thuật ngữ chuyên môn của mấy ông thích "nói chữ" thì đã xây xẩm mặt mày rồi, đầu óc đâu mà phân tích nữa.