1 week ago 10 3 comments
Theo Khenpo Ngakchung*, Tselu [tức Tsering Wangmo] là hóa hiện của Phật Đỉnh Tôn Thắng và Khandro [Tsering Chodron] là hóa hiện của Bạch Độ Mẫu (Yishin Khorlo). Khenpo thường vỗ đầu họ và khăng khăng rằng họ phải ngồi cạnh Ngài. Ngài gọi họ là "con gái của Ta". Khi Nyoshul Khenpo ở Pháp, tôi hỏi rằng, "Abu! Chúng ta sẽ làm gì? Tselu có phải là Dakini hay không?". Ngài đáp, "Có gì để làm hay không làm? Ta đeo vài sợi tóc của Lakar Tselu quanh cổ. Bà ấy là một Dakini vô cùng đặc biệt". Ban đầu, tôi có những hoài nghi, nhưng Nyoshul Khenpo là một đạo sư thực sự chân chính, vì thế, có thể điều đó là đúng, có lẽ Bà ấy đặc biệt. Dẫu vậy, cho đến khi tôi nói chuyện với Khen Rinpoche [tức Nyoshul Khenpo], tôi chưa từng nghĩ Lakar Tselu khác biệt. Khi tôi đến Tây Tạng, tôi hỏi Tsejor về suy nghĩ của ông ấy và ông ấy bảo rằng, "Ôi! Bà ấy là một Dakini vĩ đại. Cần gì phải nói thêm nữa?". Tôi được kể rằng khi Tsewang Paljor gặp Tselu lần đầu tiên, Rinpoche [tức Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro] bảo với ông ấy rằng, nếu ông ấy không trì tụng MỘT TRĂM TRIỆU BIẾN thần chú PHỔ BA KIM CƯƠNG, công đức và sức mạnh của ông ấy sẽ không đủ để kiểm soát năng lượng mãnh liệt của Bà ấy. Tsewang Paljor tin tưởng Rinpoche và đã tinh tấn trì tụng thần chú Phổ Ba bất kể ngày đêm. Mọi người nói rằng ông ấy đã tích lũy một trăm triệu biến thần chú. Chính ông ấy thì kể rằng ông ấy không biết con số chính xác bởi khi chuỗi hạt bị đứt, ông ấy mất một trong những dây đếm túc số. Tôi hỏi Tashi Namgyal [một trong những thị giả của Rinpoche] rằng có phải Rinpoche đã nói với Tsewang Paljor rằng ông ấy sẽ không thể kiểm soát Tselu nếu không trì tụng các thần chú và Tashi Namgyal xác nhận rằng Ngài đã nói vậy! ~ HOÀI NIỆM VỀ RINPOCHE Orgyen Tobgyal Rinpoche CUỘC ĐỜI VÀ THỜI ĐẠI CỦA ĐỨC JAMYANG KHYENTSE CHOKYI LODRO Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ * Bổn Sư của Chatral Rinpoche. Photo: Khandro Tsering Chodron, Tsewang Paljor và Tselu - Mayum Tsering Wangmo

https://imglade.com/tag/ushnishavijaya