Xin chào các tiền bối trên diễn đàn này. Hiện tại e đang rất bế tắc và có cảm giác như là mình đang lạc lối hoàn toàn không có lối ra. Em có thể xin lời khuyên từ mọi người được không ạ.
Chuyện của em là như này :
Về tình cảm :
_ 3 năm trước em có quen 1 người bạn trai. Thời gian quen nhau cũng được khoảng 2 năm thì do có mâu thuẫn xích mích nên dẫn đến chia tay. Vì người bạn trai này tính ra thì rất thương em nhưng vẫn cứ ham mê vui chơi với bạn bè hơn và còn lăng nhăng nên sau đó em không chịu nổi nữa mới quyết định chia tay. Nhưng thật ra quyết định này cũng do anh ấy đưa ra. Sau đó anh ấy quay lại xin lỗi và mong tha thứ cho anh ấy 1 cơ hội sửa sai nhưng em nhất quyết không đồng ý. Và trong thời gian xa nhau anh ấy cũng đã nhiều lần lừa dối em về chuyện tình cảm nên thật sự em rất hận anh ta.
_ Sau đó em có quen 1 người mới nhỏ tuổi hơn em nhiều phần vì em cũng có tình cảm do người này cũng quan tâm và ở bên cạnh em suốt thời gian em buồn, phần vì em cũng muốn dứt khoát quên đi người kia. Thời gian đầu thì rất vui vẻ và hợp tính nhau nhưng càng ngày em càng nhận ra giữa 2 người có nhiều sự bất đồng và người ấy không như những gì em suy nghĩ. Và gần đây nhất là em và mẹ của người đó có xích mích do hiểu lầm với nhau và nhờ vậy em mới thấy được tình cảm của gia đình họ đối với em như thế nào, cả gia đình người ấy đều không đồng ý cho người ấy quen em nữa vì vấn đề chênh lệch tuổi tác. Hiện nay tụi em cứ cách 2,3 ngày thì gây lộn với nhau. Mệt mỏi!
_ Thật sự bây giờ em đang rất rối. Em đi tới không được và quay về cũng không xong. Em không biết liệu lựa chọn của em có phải là 1 sai lầm không. Buồn người yêu cũ nhưng cũng chẳng vui với người yêu mới. Con người và tính tình của em cũng vì vậy mà thay đổi rất nhiều. Em không biết liệu em có còn cơ hội nào với tình cảm xưa nữa không? Sao mà tình cảm của em cứ lận đận mãi thế?
Về công việc :
_ Hiện tại công việc của em rất áp lực. E cảm thấy như mình chỉ là quân cờ của người ta có thể bị đem đi hy sinh bất cứ lúc nào. Càng ngày càng có thêm nhiều quy định ràng buộc đến mắc cười. Cấp trên thì chỉ muốn được việc cho họ mà chẳng cần biết tụi em bên dưới sẽ như thế nào, đối mặt ra sao. Càng ngày càng chỉ thấy công việc này không có tình người.
Về gia đình :
_ Ba em từ 1 người làm công ty chế độ đầy đủ bỗng nhiên bây giờ phải nghỉ việc rồi ra ngoài đường cùng với mẹ mưu sinh. Cuộc sống vất vả hơn trước rất nhiều. Mẹ cũng vì vậy mà cứ lo toan rồi buồn lo nên bệnh cũ cứ tái phát. Em thật sự rất buồn. Có đôi khi em bực bội cáu gắt là cũng chỉ vì cảm thấy bất lực. Em chỉ có thể phụ gia đình những giờ không đi làm. Còn hôm nay thì đã bệnh nằm 1 đống ở nhà để viết được những dòng này.
_ Nhà em đang ở hiện tại cứ bị người ta lấn áp, nói này nói nọ. Và hiện nay thì nhà đó đang xây sửa ảnh hưởng tới nhà em nhiều và cũng vì mục đích ép giá nhà em bán cho họ. Làm nhiều việc khiến cả nhà em đều rất ức chế nhưng chẳng thể làm được gì vì cũng muốn dĩ hoà di quý nhưng người ta thì càng ngày càng quá đáng. Em không biết liệu bao giờ em mới thoát được cảnh này nữa. Em chỉ muốn gia đình em có thể đi đến 1 chỗ nào khác sinh sống yên ổn hơn thôi.

Có thể những dòng tâm sự em viết rất dài làm mọi người đọc cảm thấy chán. Nhưng thật sự nói ra rồi lòng em mới thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Em rất ngại đem chuyện bản thân mình public trên mạng nhưng em thật sự đã chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xin sự giúp đỡ từ phía mọi người trên diễn đàn này.
Cũng biết mọi chuyện xảy đến là do nghiệp xấu mình làm từ vô vàn kiếp trước và kiếp này mình phải trả. Nhưng em vẫn cần 1 lời gỡ rối vào lúc này.
Em sinh ngày 28/06/1900 (lúc 1h40' sáng).
Em xin cám ơn trước ạ.