Mình đã qua cảnh mất mẹ, anh em, gia đình xào xáo 10 truoc , chẳng hiểu vì lý do gì và mình cũng chẳng tin ai. Nhưng giờ thì mình đã qua rồi. Rất thông cảm với bạn. Nếu o HN thì mình chỉ người giúp bạn ngay. Phải tự cứu mình trước mới cứu đuoc gia đình. Về lý thuyết phải làm lành tránh dữ, phóng sinh, cầu siêu bạt độ chúng sanh ...nhưng tâm đang mê mờ, rối lọan, chưa an thì, trí chưa thông thì mình sẽ làm 1 cách thụ động và trí trá để chờ kêt quả nhiệm màu mà kêt quả đó sẽ chẳng bao giờ đến.
Cần có người thày khai tâm mở trí cho mình (khong phải mở luan xa hay áp vong) để mình hình dung và hiểu rõ về thế giới vô hình, các dạng vong...thần linh, khi đó mình tự cầu nguyện thì mới chân thành, nguyện đến ai đến điều gì thì hình dung đến điều đó và mới có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu...chứ còn tâm thế: hễ xui là quẳng tiền nhờ thầy cúng giải hạn, yên yên 1 tý thế là mọi hành động, lời nói việc làm của mình lại trở về nếp cũ... thì không xoay chuyển được hòan cảnh tận gốc rễ đâu.