Đối với em, việc nằm mơ là lẽ thường tình, nhưng khi có 1 giấc mơ nào đó mà em nhớ rõ từng chi tiết và nhớ rất lâu thì em luôn tin đó là giấc mơ đó muốn nhắn nhủ hay báo em biết một điều gì đó.

Đêm qua, em mơ thấy mình đi cùng 1 người con gái đi dạo lang thang ở một nơi. Sau đó em cùng cô gái đó đi vào 1 bãi đậu xe rất rộng lớn, tụi em đi ngang qua bãi xe đó để đi vào phía trong. Khi vào đến nơi, em thấy có 1 cái Chùa, nhưng không lớn lắm, có thể là Đền thôi. E đứng bên ngoài không vào trong vì thấy rất đông người đang ngồi tụng kinh. Nhưng đặc biệt là phía bên trong, em thấy có rất nhiều hình tượng thánh Mẫu, mà chính những thánh Mẫu ấy đang tụng kinh, khi những Thánh Mẫu này đọc đến đâu thì mọi người cũng đọc đến đó. Lúc này em cũng quỳ xuống phía bên ngoài và tụng theo họ. Thì lát sau em thấy có 2 vị ( theo đạo Phật em thấy họ giống như ngài Hộ Pháp đứng trước cổng chùa) vậy đó, họ đưa cho em một xấp giấy, trên đó có hình người nào đó (ko nhớ rõ lắm), sau đó chính tay họ vẽ cái gì trên đó và đưa cho em.

Cuối cùng em cùng người con gái đó đi ra bãi xe. Không hiểu sao, em lại đi lấy xe và đi về. Còn người con gái kia thì đi bộ, nhưng trong cô gái có vẻ gì đó rất buồn.

....

Mong mọi người có thể giải mã giúp điều mà giấc mơ này muốn gửi đến em là gì không?