Nguyên văn bởi
LanYu
Ừ nhỉ sao phải phân biệt ra nhỉ? Vì Phật Giáo khác xa so với các đạo khác, đừng có Tín ngưỡng hầu đồng Tứ Phủ Việt Nam là đạo, xin thưa đạo cần ít nhất 3 tiêu chuẩn cơ bản:
1 - có người sáng lập, giáo chủ , xin hỏi các bạn có 1 nguồn tin đáng tin cậy từ lịch sử ghi chép lại (tôi không chấp nhận có bóng thành về nói, giờ muốn xác minh một sự kiện lịch sử chắc chắn được công nhận thì việc gọi hồn là ko thể chấp nhận ) là liễu hạnh đã nói rằng mình ra cái đạo này chưa? đến cả khi liễu hạnh cũng chỉ là truyền thuyết hư cấu, chưa thực sự chắc chắn có nhân vật lịch sử này.
2 - Tôn giáo có hệ thống giáo lý, kinh điển... được truyền thụ qua giảng dạy và học tập ở các tu viện, thánh đường, học viện... , xin hỏi bà chúa liễu đã thuyết giảng giáo điều bao nhiêu lần? ở những đâu? có ai làm chứng? ghi lại trong tài liệu đáng tin cậy nào?
3 - có tổ chức giáo hội, hội đoàn chặt chẽ, có nơi thờ cúng riêng như nhà thờ, chùa, thánh đường..., nghi lễ thờ cúng chặt chẽ, có sự tách biệt giữa thế giới thần linh và con người. Xin hỏi đã có một tổ chức của tín ngưỡng này đứng lên thành lập chưa? nếu có thì ngày thành lập là bao nhiêu? được chính phủ công nhận chưa? số lượng tăng đoàn? phát triển như thế nào????????
Như vậy, về cơ bản, đừng có so sách một tín ngưỡng mơ hồ không đưa con người đến đâu với Phật Giáo - không chỉ là một tôn giáo như các tôn giáo khác, ru ngủ con người mà đó là một hệ thống giáo dục hoàn thiện, đây tôi cứ nói thế này cho nhanh, nếu nói đạo nào cũng như đạo nào, sao Đức Phật lại cấm đệ tử không được quy y các ngoại đạo khác? Rồi đạo nào cũng như nhau, vậy một người tu Phật một người tu Thánh, thì ai sẽ là người giác ngộ? ai là người đạt được trí tuệ siêu việt, được an lạc vĩnh hằng? ai được giải thoát rốt ráo? ai ai ai? và là ai? Xin hỏi mấy người, các người tu thánh, đúng là đạo Phật chẳng có phân biệt đâu, nhưng những gì Phật dạy đều là các quy luật cơ bản của vũ trụ, cứ cho không theo Phật mà quy theo quy luật vũ trụ đi, các người cứ làm đúng theo đi, thì hẵng mở mồm mà nói, luật nhân quả thế nào? Phật nào dạy cầu cạnh thần linh hả? Phật có dạy thế ko? Phật có dạy thụ động há miệng chờ sung ko? Phật có dạy mấy người nhảy đồng không? Phật, chẳng là ai khác, là chính chúng ta, Phật tương lai, Phật - người giác ngộ, coi Phật là minh sư, nghe theo lời Phật, thấy có đúng ko? các người có thể chẳng theo Phật, vì các người tâm cũng phân biệt lắm đấy, nhưng nhảy đồng múa may là giải thoát thì tôi không nói, các người được cái gì? chẳng thể giải thoát được đúng ko? vậy thì phải rồi. ai cho phép mấy người mở cái mồm ra mà ko phân biệt này bọ, nhỏ toẹt nhá, trong kinh di giáo Phật đã nói cấm các hình thức mê tín dị đoan xem bói xem que... vậy thì chính các người đã khẳng định ko phải 100% là thánh các nhà người là về thật, vẫn là chưa là một phương pháp, một môn khoa học, nếu có đã được nhà nước công nhận và chấp nhận. Các người đã đọc kinh lăng nghiêm chưa mà mở mồm nói tín ngưỡng các người có thể giống Phật Giáo được, còn tâm kinh bát nhã, đó là không phải là con dao mà cứ thấy cái gì cũng ra chặt, không không có có được, cái người đã hiểu được thâm ý sâu xa của tâm kinh bao nhiêu phần hả?
Tôi nói lại, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, biết thì nói không biết dựa cột mà nghe, các người đã nghiên cứu Phật học bao năm rồi? đọc bao kinh luật luận rồi? Có thấy Phật nào về nói như mấy người ko? Ai khẳng định như vậy? vậy còn Phật Giáo làm gì? kitô giáo làm gì? tín ngưỡng làm gì? các người còn ko có hệ thống kinh điển giáo điều để đem ra so sánh với chúng tôi, nếu các người bị mù thì đừng nói mình có mắt rồi so sánh với người có mắt, người ta cười cho đấy.
Tín ngưỡng đánh đồng với tôn giáo, nực cười, mạt pháp, mạt pháp, tà ma nổi lên rồi, giờ lại thấy mấy cái vụ này nữa, xin lỗi nhé, các người nói toẹt ra là 1 lũ phàm phu trí tuệ thấp kém nghiệp chướng sâu dày, thì đừng có to mồm, nếu thấy việc các người làm đúng thì Đức Phật Thích Ca đã làm từ lâu rồi, nhé, Ngài chẳng phải nhọc công mà sáng tạo ra tôn giáo mới đâu, ngài cứ thế sát nhập hay gia nhập với ấn độ giáo rồi, tôi chịu đấy, không hiểu sao mấy người có thể nghĩ như vậy?
Bookmarks