thực tế chuyện là thế này, cách đây hai năm, trên đường đi học về, em vô tình thấy 1 căn nhà hoang rất to đã bõ trống,(đầu đường Nguyễn Du TP Quy Nhơn tỉnh Bình định luôn ai ko tin có thể dến kiểm chưng)căn nhà có địa thế cực đẹp, ấy thế mà tính em cứ tò mò,thích tìm hiểu về ma Quỷ nên em đã rủ mấy thằng bạn đi cùng,đúng 7 giờ tối chúng em tập trung đúng trc căn nhà hoang đó, vậy mà chỉ có mình em có gan leo rào vào, mầy thằng kia chỉ đứng ở ngoài. lúc đó em nhớ là đang cầm một cây đèn pin, đi vào rồi, em cũng đi hết các dãy nhà trong đó ấy chứ, bỗng dung em thấy có một bà mặt đồ hơi đỏ, mặt trẻ lắm, hồi đó để ý làm gì cho nó mệt, em còn nhớ rõ lắm, bả chỉ có 1 đổi bông tai thôi nhưng cũng to lắm, lúc này em đã bước lên tầng ba, em vừa đi thì bỗng nhìn thấy 1 cái hầm to lắm mấy bác ạ, sâu khoảng hơn 1 mét rưỡi em rọi dèn xuống thì thấy trống không, chỉ còn sót lại 1 ít tàn tro giấy ai đốt, em bạo chui xuống hầm thì bỗng dưng người em lân lan ko điều khiển được cơ thể, lúc đó em cẩm thấy sợ quá, chạy một mạch ra chỗ mấy thàng đang đứng ở dưới thì tụi nó về hết rồi,lúc về, em bị ăn một trận đòn quắn đít, híc híc,tiếp đó là nằm liệt giường ốm 3 ngày, bây giờ em vẫn con sợ, nhưng thắc mắc của em là tờ lúc bước xuống căn hầm ấy tới giờ, em có cảm giác không thể điều khiển thân hình mình bác ạ, mạc dù em đã rất cố gắng, bậy giờ em học lớp 7 rồi, mà nhiều lúc vẫn còn,nhất là hay bị điểm kém nữa, ko biết năm lớp bẩy thì sao đây, việc này em cũng có nói cho gia đình, nhưng chả ai quang tâm tới, có lần em hỏi bố em thì ổng nói là cái nhà đó nguy hiểm lắm, dễ sập.v lại không công ti nào làm trong đó dc 1 năm hết, cao nhất là 7 tháng vì thua ba em cũng bảo là ở đó có nhiều thằng nghiện tụ tập nhưng về sao lại không thấy thằng nào nữa dám bén mảng tới, cung với các bạn cũng hỏi những người dân gần đó và dc biết rằng ngày trc đó là một cái bệnh viện dã chiến dành cho quân mình tới trú, cái thứ hai là rất nhiều người đã tử vong trong đó, nhưng cái gần nhất là khoàng năm 2007 hay là 2008 có 1 người ăn mày đến đó rồi chết ngay luôn, lúc đó cô em cũng chứng kiến mà, do em mới biết diễn đàn này nên nhờ mọi người giúp đỡ có gì sai xin mọi người cứ nói