Từ trước 1945 trò đền phủ đồng bóng là hoạt động tín ngưỡng của giới ngu dân, vô học, nhất là các bà già nhà quê. Những người đứng đắn, có chút hiểu biết gần như tuyệt đối không ai tham gia những trò này. Hãy xem các ảnh ngày xưa, các cụ ta tế lễ bao giờ cũng áo dài đen hoặc lam, tồi là áo the, khá hơn là sa tanh, khăn quấn hoặc khăn xếp đứng đắn, thái độ nghiêm trang tề chỉnh, không bao giờ có trò ăn mặc xanh đỏ tím vàng sặc sỡ, nhảy nhót lăng quăng như phường tuồng ngày nay. Không biết con cháu các cụ ăn phải cái gì mà như một lũ nửa hề, nửa đồng bóng. Xem ảnh chụp các hội chém lợn, hội đền mà đau lòng, văn hóa thoái hóa đến thế là cùng.
Những trò nhảy nhót lên đồng "Bà bắn súng lục bà bơi thuyền rồng (Nguyễn Công Hoan)" thực ra là lưu truyền của văn hóa Shaman (Man thuật), họ hàng với man thuật ở Siberia, Voodoo ở châu Phi là những tín ngưỡng thô sơ của con người thuở gần như còn ăn lông ở lỗ. Con người thế kỷ 21 còn theo những trò này, thậm trí có kẻ xưng là Tiến sĩ nọ kia cũng nhảy nhót chạy theo, nhà hoạt động chính trị cũng bò rạp mà vái lấy vái để thì nước Việt ta biết bao giờ khá được!!!
Kỳ quặc hơn nữa là cái danh xưng Đạo Mẫu! Một thời lạm phát Trung Tâm nay thì lạm phát Đạo! Bịa ra một võ phái con con cũng xưng danh Đạo để được gọi là Đạo trưởng!!! Gọi là Đạo phải có những tiêu chuẩn nhất định, đố ai phát hiện được ngày xưa các cụ ta có ai dở hơi gọi trò đồng bóng là "đạo" Mẫu! Mong rằng diễn đàn góp phần chấn chỉnh những lệch lạc đáng xấu hổ trong văn hóa đồng bóng đương đại.