Chào cả nhà, em mới gặp 1 cô đồng ở Hà Nội, cô đồng nhìn em và phán rất chính xác một số chuyện mà em không thể ngờ được là người ngoài có thể biết được như bàn thờ nhà e đang thờ ai, năm ngoái e rút ví cho bạn tiền....
Cô bảo em cưới vợ thì phải cưới 2 lần; vì căn quả thì phải đội lệnh nhà thánh, xin xám hối tuổi trẻ không hầu thì phải đội lệnh, làm 1 cái lễ lớn ở đền to phủ lớn thì mới thành đạt, muốn làm quan thì phải ăn mày ông Hoàng Mười, muốn giải vận hạn cái oan ức của mình thì phải lên quan Ngũ Tuần Tranh lễ và về cô Chín xin tiền xin lộc xin ngân xin xuyến để cô ban tài tiếp lộc vì có người cô chết trẻ cực linh.
Cô đồng bảo em căn quan ông Hoàng Mười, ăn lộc cô Chín Giếng (là một người cô của em chết từ khi còn trẻ đang thờ trên bàn thờ nhà em), cuộc đời em có nhiều oan khuất, có nhiều duyên nhưng không đậu duyên. Bây giờ bảo e nên làm 1 cái lễ ở đền to phủ lớn để giải trừ hết oan ức, để đứng vững, để xin lộc nhưng em không biết phải làm như thế nào.

Em thì còn trẻ người, chưa biết nhiều về các công các việc nhà thánh nên không biết phải bắt đầu từ đâu, mong mọi người chỉ bảo để em giải trừ được oan ức, tài lộc vững bền và tình duyên sớm đậu chứ cứ như bây giờ em thực sự cũng đang khổ lắm. Mong mọi người chỉ cho em biết em phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu. Em xin cảm ơn