Như các bạn đã đọc những bài mình viết. Hiện nay LX7 và LX6 của mình quay khá là tốt. Mà LX7 và LX6 thì liên quan nhiều đến tâm linh. Suy diện zậy đó mà.

Mình xin kể về 4 trường hợp may mắn sau khi mình đi du lịch về. Để chứng minh rằng khi chúng ta siêng đi thăm viếng những nơi tâm linh thì chúng ta sẽ gặp may mắn .

- Trước tiên xin nói về chuyến du lịch không biết trước của mình. Mình đang làm ở Hà Tĩnh, thì có bạn ở ngoài bắc ra nói là đến Nghê An nói mình qua để cùng đi chơi. Đi chơi thì có lẽ đi thăm quê Bắc Hồ với đi Cửa Lò thôi chứ còn gì nữa đâu. Mà quê Bác thì mình cũng đi rồi. Nhưng thật ra thì bạn mình chạy xe 4 bánh vào Nghệ An nên tiện rủ mình ra Bắc đi du lịch 1 chuyến luôn. Đúng là không biết gì về cái chuyện đi chơi hết.
- Như đã nói từ trước thì khi vào những điểm tâm linh thì mình cảm nhận được 1 nguồn năng lượng rất thanh nhẹ chạy xuống từ LX7. Cái đó cũng khá hay hay đấy nhỉ. Thăm quê Bác, đi qua đền Cô Tiên, đền thần Độc Cước ở Thanh Hóa những nơi này mình đi qua chỉ đến chào hỏi và cảm nhận sự liên kết tâm linh thôi chứ mình không thắp nhang cũng như có những kiểu hành lễ nào đó.
- Sau đó là Tam Cốc Bích Động đi vào sâu đến đền thờ thần bên trong thì mình bị té khi bước từ thuyền lên bờ. Theo như ý nghĩ điên khùng của mình thì có lẽ là thần núi quở trách chăng. Có khi kiếp trước mình ở gần đây rùi giờ mới mò tới thăm lại
- Tiếp theo là tới Nhà thờ đá, 1 quần thể nhà thờ rất là hoành tráng nhé.
Rùi hết. Đi có nhiêu đó điểm tâm linh thui, cũng tiêu tốn hết 3 ngày cuối tuần của mình. Sau đó là đi về lại Nghê An bằng tàu thui :D

Bây giờ vào việc chính.
- Mình làm ở Hà Tĩnh, mấy a bên Nghệ An gọi qua có việc mà nói là 16g đi là kịp. Mình hơi lưỡng lự vì đi làm giúp cty ng khác mà về sớm quá cũng kỳ, thôi thì có lẽ tới sau chắc cũng không sau. Zậy là 17g mình bắt đầu đi ra để bắt xe bus di qua Nghệ An. Điều may mắn thứ 1: Đang đợi xe bus thì có a kia chạy xe 4 bánh wa và rủ mình cùng về vì a ta đi xe không, cũng phải trả tiền chứ hẻm phải miễn phí nhé, nhưng mình đang gấp nên đi ok thui.
- Về tới Nghệ An thật ra là nhậu thui, nhưng mình thì không thích nhậu cho lắm, vì khi nhậu vào LX quay mạnh lắm mà rượu bia tác dụng lên não nữa nên khó chịu lắm, khi về còn phải thiền lại 1 ngày mới lay lại trạng thái bt được. KHông biết thế nào mà lại không nhậu nữa mà đi ăn. Điều may mắn thứ 2: Đi ăn zới 3 anh nữa xơi hết 1 con gà, 4 tô cháo 8 cái bánh mì, thật là hoành tráng :D
- Sáng sớm thì mình phải ra lại Hà Tĩnh làm việc, đi từ 6g ruoi sáng, khá là sớm he. Hông biết do hôm wa ăn nhìu wa hay sao mà sáng đau bụng từ lúc ở Nghệ An tới khi làm việc tới 10g luôn, khó chịu ghê. Đang ngồi ngồi thì a kia mang cho mấy quả ổi. A nói là ổi này chữa đau bụng tốt lắm ??? Hay vậy đang lúc cần, thiệt là may mắn gứm.
- Sau đó đang đói đói vì sáng đi sớm quá sao mà ăn sáng kịp. Có e kia đi làm bên ngoài về mua bánh Cu Đơ về ăn. Được dịp có cái ăn luôn, thiệt là hên wa, khỏi đói, tý zìa ăn cơm cho lành :D

Kết thúc: Không biết có may mắn dài dài hông nữa :D. Kiểu này chắc phải siêng đi đến những nơi tâm linh mới được, có khi được trúng số làm tỷ phú cũng nên