Chào các anh chị trong Forum, em mới được biết và tham gia vào cộng đồng nhà mình, mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị.

Năm nay em 20t, đang là sinh viên theo học Công nghệ thông tin. Em sinh ngày 25/09/1994, âm lịch 20/8. Từ bé em đã thích nghe chầu văn và đi chùa chiền thắp hương khấn bái. Dạo gần đây em hay mơ thấy có người dạy em chữ tàu, mấy hôm liên tục. Trước giờ em chưa bị thế bao giờ.

Em đi xem, hôm đấy thầy xem cho khá nhiều người. em vừa vào ngồi được lúc, tự nhiên thầy quay ra hỏi bao nhiêu tuổi, rồi có thấy mình đồng bóng không? em vẫn tỏ ra bình thường. thầy nói tiếp: số m không có đường công danh, m đi thi các ngài bẻ búp gì đấy. m là con của mẫu cửu trùng ở trên, phải mở phủ hầu các quan, về bảo bố mẹ xây điện cho, rồi chọn ngày cậu sang câu làm cho. em còn chưa hết hoảng, thầy bảo tiếp: bây giờ người ta cứ bảo m điêm, kệ họ. m chưa điên đâu, người nhà làm lễ khất đồng cho m rồi, nhưng mà không khất mãi được, vài năm nữa m điên thì sang đây với cậu.

Em vẫn bán tính bán nghi, nhưng càng nghĩ càng sợ, giờ em rất hoang mang. em vẫn còn là sinh viên đang học, rồi còn bố mẹ em nữa. Bây giờ em phải làm gì, mong anh chị giúp đỡ. em cảm ơn!