số là vào khoảng 4/5 tháng 7 âm lịch năm ngoái, cạnh nhà mình có ông khoảng 52 tuổi gì đó chết. sau buổi chôn cất xong thì tối đó mình đi ngủ, khoảng gần 10 giờ đêm thì mình nghe thấy tiếng trống xa xa từ phía nghĩa địa vọng lại. tiếng trống càng về khuya càng rõ, nhịp trống rầm rộ như thúc dục, nói chung là rất khó tả nên lời. mà lúc đó mình rất là tỉnh táo, không hề có chút mệt mỏi hoặc buồn ngủ nào, mãi đến khi trời gần sáng mới hết. làm đêm đó mình mất ngủ hoàn toàn. từ đó đến giờ không nghe thấy tiếng trống đó nữa. mình nói them là từ ngày ông ta về ngôi nhà cạnh nhà mình để chờ chết ( bệnh ung thư) vì nhà ông ta có 2 nhà, một nhà ở thị phố, nhà cạnh nhà mình là ở quê, hôm nào khoảng khuya chó nhà đó sủa ăng ẳng suốt đêm