Con xin chào các thầy ạ

Con tàu ngầm nhà mình đã lâu giờ mới lần đầu tiên viết bài vì có quá nhiều điều băn khoăn vô định. Mong các thầy vào giúp con với ạ :(

Con thì thường k có tin vào mấy trò bói toán cho lắm và từ bé đến giờ con mới đi coi bói có đúng 2 lần thôi.
Lần đầu thì cũng k có vấn đề gì hết vì thấy phán cũng k linh lắm và cả năm con cũng k bị sao hết

Nhưng lần 2, tức là đầu năm nay ạ (mùng 6 tháng giêng), do cũng tò mò xem năm nay mọi thứ ra sao nên con cũng nghe ngóng đc 1 bà thầy nghe bảo cũng linh lắm nên con với 1 cô bạn cũng đến đó coi sao. Lúc đến thì đông kín người đang ngồi chờ đến lượt, bọn con ghi tên xong thì cũng trò chuyện với mấy bác đang chờ lượt thì bảo cô này linh lắm nên cũng an tâm.

Ngồi chờ ngoài trời cũng nắng hơi nóng mà khi bước vô phòng của bà thầy - là 1 phòng kín mít k có cửa sổ, đóng kín cửa, đủ kê 1 cái giường to - thì thấy không khí thay đổi hẳn, lạnh toát mà nhìn quanh k có thấy cái điều hòa nào cả :( Cô đó phánrất chuẩn các bệnh của con, đau chỗ nào chỗ nọ. Còn bảo con bị vong theo gồm 1 vong duyên âm và 1vong cậu bé đỏ (cậu bé thì con biết ạ), . Còn nói chắc như đinh đóng côt là nếu k giải ngay là bị vong kiểu như cướp mất hồn hay gì gì đó ý ạ (kểu biểu hiện là cổ và da con bị đỏ - đúng đợt ấy con đang bị dị ứng thời tiết, bảo cô vậy nhưng cô kêu bị vong hành....) nói chung nhiều lắm ạ. Còn nói con năm nay làm ăn kinh tế giỏi hơn năm cũ nhưng từ giữa năm trở đi thì xuống dần, học hành bình thường .........

Và vấn đề ở đây là:
- Từ hồi con từ chỗ cô đó về, k hiểu sao biết bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ bám lấy con, làm ăn thì chả khấm khá hơn, bị ngta lừa tiền rồi ôm hàng cả 1 đống, đau ốm suy nghĩ rất nhiều thứ, đêm nào cũng mất ngủ trầm trọng, do thiếu ngủ nên đầu óc mộng mị ban ngày làm việc k có đc năng suất, nhưng sang nhà khác thì ngủ rất ngon, rồi nóng nảy hơn bt động tí là cáu gắt nhưng 1 lúc sau lại dịu ngay lại như kiểu ai xui tức thời ấy. thỉnh thoảng cũng hay mơ những thứ rất đáng sợ (ngày trc có mơ cơ mà k dày đặc như đầu năm đến h ạ) ==> COn cũng k có suy nghĩ gì mấy vì cũng k có tin tưởng gì đến bà thầy nên kệ, kể chuyện cho bà ngoại thì bà cũng đi vô chùa xin bùa cho thì cũng êm êm đc 1 thời gian nhưng vận xui thhif k dứt
- Thỉnh thoảng cô ban đi coi bói cùng conn cũng bảo sao từ khi đi coi nhà bà thầy đó về gặp đủ chuyện xui, bà đó cũng phán nó bị vong theo tùm lum ạ :(
- Đến khi con biết đc web nhà mình, thhif mới đoán chắc bà đó dùng ngải mách, vì bà đoán bệnh như thần luôn, gia cảnh thì cũng gọi là đúng nhưng k nói nhiều bằng đoán bệnh (bà này coi bói bài ạ), bạn bè con nghe chuyện thì trách bảo vô bà đó làm chi chắc bà đó cho ma xó theo hành hay ntn đấy để mình p quay về với bà ý các kiểu


=====> Giờ con hoang mang quá, học hành k sút kém kinh khủng, công việc kinh doanh thì bị ngta chơi mất 1 đống tiền lại bị ôm hàng, ng ngợm giờ thì gầy quá mức cho phép, thức đêm nên ban ngày k làm đc cái việc j cả.... Con p làm sao đây ạ :( các thầy giúp con với :(