NN thấy ở bên Đài Loan, Hongkong, hay ngay cả Thái Quốc, hằng năm bên đạo gia của người Hoa, họ có cái buổi lễ rất lớn vào đầu tháng 9 âm lịch. Buổi lễ này thường là buổi lễ cầu cho quốc thái, dân an, và cũng là buổi lễ mà mình thấy những sự vi diệu của cõi giới vô hình.
Buổi lễ này là buổi lễ do Đẩu Mẫu Nguyên Quân giáng hạ cùng với 9 người con trai của Bà, mà dân gian thường gọi là Cữu Hoàng Đại Đế. Trong buổi lễ này thì thường có những những vị thiên thầng giáng hạ để cùng chung buổi lễ này như Na Tra Tam Thái Tử, Tề Thiên Đại Thánh, Tế Điên Hòa Thượng, v.v…
Thường thì khi vào buổi lễ, họ có những cái kiệu làm ra và dùng để thỉnh “Bà và các con”. Những cái kiệu này thường đươc trang hoàn rấ là tráng lệ. Và những kẻ phu kiệu khi khiêng đều phải “lúc lắc” cái kiểu thì “Bà” mới “chịu”.
Và khi dùng kiệu thể thỉnh Bà và các Đại Đế thì sẽ có những màn được “biểu diễn” do những “con đồng” có “căn” với những vị cõi giới vô hình sẽ được thỉnh để nhập thân rồi dùng những loại dao, xiên đồng, bạc, v.v… để suyên qua lung, bụng, má, lưỡi, v.v…. Đầy là một hành động mà họ cho làm như vậy là để tra tấn mình để giúp giãi nghiệp cho chúng sinh.
Sau đây là những cái clip về những buổi lễ của bà ở Đài Loan, HongKong, Singapore, hay Thái Quốc, v.v…. Rât nhiều người tin tưởng. Và thường thì những buổi lễ như thế này thì tất cả đều phải chay trường.
Thân
NN
SVCZ YouTube Player
SVCZ YouTube Player
SVCZ YouTube Player
Bookmarks