Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: Treo bùa bát quái hay trồng cây cối gì để ngan chặnng điều xấu đến nhà cửa

  1. #1

    Mặc định Treo bùa bát quái hay trồng cây cối gì để ngan chặnng điều xấu đến nhà cửa

    Đối diện nhà em là 1 ông chơi ngãi, ổng cũng là thầy pháp gì đó, em thấy nhiều người hay đến nhờ cúng xin bán được nhà ,....bản thân nhà ông này làm ăn rất phát đạt, ổng cũng lén lút tụi em cho ba em vay tiền sau đó nợ chồng chất rồi bắt ba em cấn trừ vào đất đai của gia đình em, nhiều lúc em cũng sợ không biết ko có làm bùa phép gì với nhà mình không vì nhà em đối diện với nhà ổng luôn, không biết có bác nào có cao kiến gì không chỉ em với, chẳng hạn như treo bùa bát quái trước cửa để chống lại những điều xấu cho nhà em hay trồng cây cối gì để ngăng chặn bùa ngãi không ạ!

  2. #2

    Mặc định

    chuyện này với vụ quăng bịch đồ cúng trước cửa nhà có gì liên quan với nhau không?

    Nhà có theo tôn giáo nào không?
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  3. #3

    Mặc định

    em cũng không biết nửa nhưng vụ này thì em nghĩ lâu rồi còn vụ quăng đồ cúng là mới ngày hôm qua thôi

  4. #4

    Mặc định

    Nhà em thờ mẹ quan âm,

  5. #5

    Mặc định

    Vụ vay tiền thì nếu là chủ ý của ba bạn thì không nói. Bạn xác minh xem có phải thế không? Nợ người ta thì phải trả thôi.

    Còn nếu không an tâm thì hãy ngày ngày đối trước tôn tượng Đức Quan Âm, trì tụng Đại Bi Tâm Chú, thời gian đầu khoảng 3 biến, sau quen dần thì tăng lên 7 biến. Như thế thì sẽ được đảm bảo 7 phần rồi.

    Trước mắt hãy làm thế đã.
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  6. #6

    Mặc định

    dạ cám ơn bác nhiều

  7. #7

    Mặc định

    treo Chuông Gió cũng tốt lắm ,treo trước cửa chính nhà mình ,vừa tốt lại vừa vui tai :)
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  8. #8

    Mặc định

    Đúng thế hả bác vodanhkhach, để linh thiên hơn em mua chuông gió về rồi nhờ thầy niệm thần chú cho tránh tà thì càng tốt ha, em sẽ nhờ mẹ em kiếm thầy khấn ạ. Cảm ơn bác nhiều lắm

  9. #9

    Mặc định

    Thật ra là ba em mê con đàn bà hư hỏng cờ bạc (bà này cả xóm em cũng nghi là bị bả cho ba uống đồ dơ) bán cả chục căn nhà rồi, sau này hết đất để bán ba em vay mượn của ông này ổng nuôi bùa ngãi gì đó trong nhà nổi tiếng lắm, ổng lén lút cho ba em mượn tiền lấy lãi cao đến nổi lãi mẹ sanh lãi con, chỉ trong vòng mấy tháng mà lên đến mấy trăm triệu, sau khi con cái bán căn cuối cùng để trả nợ có căn dặn ông thầy này không cho ba mượn tiền nửa nhưng mấy ngày nay ba em lại lấy miếng đất của gia đình cấn vào nợ cho người họ hàng của ông thầy bùa này, tối qua tụi em không bắt gặp tận mặt nhưng thấy ba em với ông thầy này cùng chạy xe ra ngoài, cả nhà em nghi là 2 người này hẹn nhau ra ngoài , không biết là có dụ cho vay không nửa, khổ nổi là ba em đâu có thiếu thốn gì mà phải vay dữ vậy.
    Con cái bây giờ khổ tâm lắm không biết là ngoài việc ba bị cho uống bùa dơ của cô tình nhân rồi, còn bùa khác gì nửa của ông thầy này không nên lo lắng lắm

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn GC Mến,
    NN thấy rằng trồng cây, hoặc là treo phong linh mà có thầy khấn để phong linh linh ứng thì thật sự cũng khó mà giãi quyết vấn đề này lắm. Nếu cô tình nhân của ba bạn mà có quen với ông thầy đối diện nhà thì nhất định là được ông này giúp sức rồi.

    Về cô “bạn gái” của ba bạn thì NN không biết có bỏ bùa không, nhưng nhất định là ông thầy ngãi đã bỏ bùa ngãi cho ba bạn rồi. Ổng đã làm cho ba bạn lú lẫn để ông dụ hết tiền của ba bạn đó. Nếu gia đình bạn mà không bán nhà, bán đất thì ba bạn sẽ điên cuồng lên, phá hại gia đình bạn cho mà coi. Chuyện này nguy hiễm lắm.

    Đây đúng là tà sư, ác bá lợi dụng tâm linh của chư thần để trục lợi cá nhân, bất kể luân thường, đạo lý. Bất kể những gì mà ông ta đã từng thề thốt trước bàn tổ mà.

    Bây giờ bạn có muốn giúp cho ba bạn trở lại bình thường không? Nếu bạn muốn thì bạn có thể nào tìm được tên của ông thầy bùa ngãi, địa chỉ ông ta cư ngụ. Đồng thời, bạn có thể pm cho NN biết tên, chổ cư ngụ của ba bạn thì NN sẽ giúp cho. Nhưng NN giúp thì phải có điều kiện là nếu được bạn có thể dọn đồ nghề qua bên Topic Chuyện Ma Quỉ được không?

    Thân
    NN
    To You With Love

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi giaicuu Xem Bài Gởi
    Thật ra là ba em mê con đàn bà hư hỏng cờ bạc (bà này cả xóm em cũng nghi là bị bả cho ba uống đồ dơ) bán cả chục căn nhà rồi
    :confused:

    Nhà bạn khá giả ghê ha :D

    Nói đùa chơi chứ nếu thật vậy thì có lẽ đã dính bùa rồi.

    Bạn có nghĩ rằng có mối "quan hệ" nào đó giữa người phụ nữ kia và ông thầy không?

    Có lẽ bạn không chọn phương pháp nương nhờ Phật pháp. Tùy bạn thôi, nhưng tôi nghĩ là nếu bạn chọn phương pháp "tốc chiến tốc thắng" thì có khác gì bạn đang đấu phép với ông thầy kia.

    Không phải bạn chọn sai phương pháp. Nhưng bạn có dám chắc sẽ thành công với xác suất cao? Vì ông thầy kia theo bạn nói là có luyện ngãi, chỉ vì một số vật bạn treo trong nhà thôi thì ông ta đã bó tay?!

    Đối tượng của bạn không hề đơn giản đâu, cả 2 người luôn.

    Note: khi đăng bài xong tôi đọc lại thấy có bài của NN. Thật đáng mừng là đã có người giúp bạn rồi đó. Chúc gia đình bạn sớm được bình an !
    Last edited by Thusinh; 23-09-2008 at 09:46 AM. Lý do: thêm note
    "Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên"

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh VDK Mến,
    Không thể cám ơn suông như vậy được. Huynh có muốn hợp tác làm ăn để làm lợi cho chúng sanh không? Nếu muốn thì kỳ phải giúp NN một tay đó. NN kỳ này muốn xin tổ của ổng để cho ổng một bài học đề đừng có hại người vô tội nữa. Dùng lực của chư thần để cứu giúp chúng sanh, chứ không phải hại người.

    Thân
    NN
    To You With Love

  13. #13

    Mặc định

    Trời ơi bác nhatnguyet nói hay ghê nha, em thấy ba chồng em khùng điên lắm, bán đất đai của ông bà để lại mà không gớm tay đến nối căn nhà 2 anh em ở mà em thấy ổng cũng muốn dóm ngó nửa, nhưng khổ 1 chổ là ổng lúc nào cũng nói cả đời vì con thương con cái nhưng mà em thấy chuyện của ổng làm thì trái những gì ổng nói.
    Ổng còn gặp mẹ em nói là tại em dựt dây cho chồng chống lại ổng, trong khi đó em không cần tiền bạc gì cho em mà em chỉ cố giữ lại cho gia đình chồng thôi, bạn bè em nói đừng có dính vô vì chẳng được gì cho mình mà chỉ mang tiếng thôi.
    Còn cái vụ ông thầy thì chắc là không có dính dáng gì đến bà tình nhân đâu, vì ông này còn trẻ khoản 40, còn bà kia già rồi khỏan gần 50.
    Riêng ông thầy bùa này thì em thấy cách ổng nói chuyện là biết ngay chỉ là phường đểu cán. Em nghe nói ổng nuôi cây ngãi trong nhà trên sân thượng, và có thờ ông phật Thái Lan 3 mặt hay sao đó mà em chỉ nghe nói chứ chưa thấy tận mắt nó mô tê gì cả.
    Lúc trước em chẳng tin gì cả, nhưng gần đây nhiều chuyện xãy ra em thấy tin, nhưng sao em cũng thấy sợ

  14. #14

    Mặc định

    Chào NN và Giải Cứu!
    Có NN giúp đỡ thì tốt rồi! Người này theo bạn Giải Cứu mô tả, thì tôi nghĩ ông ta không xài ngãi mà sử dụng hình như là bùa Năm Ông của Thái Lan! Tôi chỉ suy đoán vậy thôi :confused: mà nếu đúng những gì mà tôi suy đoán thì đây là chuyện không đơn giản đâu đấy!!! NN hãy cẩn thận nếu bạn muốn giúp đỡ, chúc bạn bình an.:ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    Last edited by khang; 23-09-2008 at 10:59 AM.
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  15. #15

    Mặc định

    Bác Thư Sinh nói cũng phải, đúng ra nhà em sẽ khá dã nếu như đất đai ông bà để lại ba em xây phòng cho thuê cũng khá, biết làm ăn đàng hoàng thì không sao đàng này con cái cực khổ đi làm chỉ đủ ăn nếu tiết kiệm thì có dư 1 chút, vậy mà bán sạch con cái có được hưởng đâu, tới nổi bán không còn gì cả chỉ còn 1 khoảnh nhỏ nằm trong đất thổ mộ của gia đình cũng bán tuốt thì thử hỏi sao mà gọi là khá giả được ạ! Gia đình em còn tới ngày hôm nay 1 phần chồng em là người lương thiện thấy ăn xin hay ai cần giúp đở chồng em cho liền mà không hề tình toán mặc dù tụi em cũng khó khăn lắm.

    Em cũng sợ là ông thầy này cao tay sẽ hại cả bác NN ạ, những gì em nói là sự thật, em cũng thấy ông thầy này chẳng đàn hoàng cả xóm đều biết, nhưng suy lại thì ổng cũng định làm điều tốt cho em, chuyện là như thế này, lúc con em còn nhỏ khỏan 3, 4 tháng nó hay khóc vào ban đêm, ổng hỏi em có muốn làm phép cho con đừng khóc không? lúc đó em đâu có tin vào chuyện bùa phép nên không đồng ý, khi con em lớn 1 chút thì thấy nó ngoan không khóc nửa.

    Qua chuyện đó nhiều lúc em chẳng biết ý ổng có tốt thật không nửa.

    Không phải em không tin bác Nhật Nguyệt, những gì em mộ tả về ông này thì bác thấy có giúp em được không ạ

  16. #16

    Mặc định

    Em nghĩ rằng tìm cách gì đó để ngăn chặn những điều không hay đến gia đình mình, mang tính chất bảo vệ chứ chả dám chống lại ai, vì bản thân em là người lương thiện cũng rất sợ hại người khác lắm ạ

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Oh, Có Huynh Nhat Nguyet giúp là an tâm lắm rồi, Hy vọng là sẽ thành công. Chúc gia đình ban giaicuu sớm được bình an và vược qua được giai đoạn khó khăn này.
    Thân.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Các Huynh, Tỉ Mến,
    Vậy là tỉ GC cũng tốt. Biết nghĩ đến tình nghĩa. Tuy rằng ổng không có giúp tỉ chữa khóc dạ đề cho con tỉ, nhưng ông tự đưa ý kiến giúp, mà mãi đến bây giờ tỉ còn nghĩ đến tình nghĩa thì thấy tỉ là người tốt, biết trọng tình nghĩa. Nhưng nhiều khi cũng không biết được đâu. Biết đâu người ta thả con tép, bắt con tôm.

    Nếu thật sự mà ông ấy là người tốt thì làm gì lại phải cho vay với lãi xuất cao như vậy? Cái này, nói thiệt thì đúng là ăn cướp đấy. Không thua gì xã hội đen. Mà NN thấy khổ nổi không vay ai lại vay tiền thầy bùa. NN thấy trong cái vay mượn, nói thiệt nha, sợ nhất là xã hội đen, thứ 2, rất hiếm, là vay tiền thầy bùa.

    Vay tiền xã hội đen, không có tiền trả thì cũng chết, nhưng quá lắm bị chém mấy nhát, đâm mấy dao, chết tức thì, không đau đớn lắm. Chứ mượn tiền thầy bùa mà không trả thì cái chết nó rùng rợn ghê gớm lắm. Không những chết trong đau đớn của thể xác, mà cả tinh thần nữa. Vã lại, đối với xã hội đen còn có thể trốn qua tỉnh khác, thay tên, đổi họ, cũng có thể trốn tránh tụi nó. Chứ thiếu tiền thầy bùa thì có chạy xứ mô thì cũng hành cho đến chết. Không thể nào thoát được. Khũng khiếp lắm.

    Cái hình mà ổng thờ nói là Phật Thái thì thật ra là ngài Bharma, Phạm Thiên. Hình ngài có 4 mặt. Rất thường thấy bên Thailand. Thường thì hình của ngài có 4 tay. Quyền lực của ngài cũng dữ dằn lắm. Dòng đạo Bà La Môn, Ấn, thường hay thờ ngài vì ngài là một trong tam thánh của Ấn giáo. Nhưng qua đạo Phật ở bên Thailand thì ngài đã được sát nhập và mấy sư thầy Thailand cũng có thờ ngài, và hình như dân chúng thường gọi ngài là Phật 4 mặt.

    Chẳng có gì phải sợ, nếu làm ác thì Trời Phật nào mà giúp cho. Nếu NN không đủ sức thì có các huynh, tỉ trong TGVH giúp một tay mà. Nhất là có huynh Khang lên tiếng là yêm tâm rồi. Để NN nhắm mắt làm đại lần này xem sao.

    Tỉ GC muốn giúp thì phải hợp tác. Phải cho NN biết những thông tin mà NN đã hỏi ở trên. Khi có đầy đủ thông tin rồi thì chiến lược “Phượng Hoàng” sẽ bắt đầu.

    Thân
    NN
    To You With Love

  19. #19

    Mặc định

    ok! huynh nhật nguyệt cứ pm đệ nha , đệ xin góp chút sức lực , dạng thờ hình nhiều đầu thì đệ cũng có gặp , phổ biến là 3 -5-7-9 đầu :) . Có lần đệ cũng gặp một người trong diễn đàn ta lập trận có nhờ một vị thuộc dạng này để trấn :) .
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  20. #20

    Mặc định

    hix, các bác chuẩn bị ra quân rồi (các bác bảo trong nha) uớc gì em có kiến thức huyền thuật để giúp các bác một tay...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •