Hiện nay con đang rất lo lắng và chẳng nghĩ được điều gì thông suốt nữa. Chồng con dính vào lô đề và cờ bạc. Chúng con cưới nhau được hơn 2 năm và có 1 con gái, sau ngày cưới 2 ngày thì chị chồng con nói anh ấy đang nợ chị và mẹ chồng con 100 triệu tiền trả nợ bài bạc cho anh ấy. Con thật choáng váng luôn vì từ khi yêu nhau cũng không hay biết cái tính cờ bạc của anh ấy vì ở xa nhau. Lấy nhau về rồi cũng đã 4 lần con phải trả nợ bài bạc cho anh ấy mặc dù có thời gian mang thai rồi sắp sinh, con căng thẳng tột độ và rồi anh ấy cứ hứa chừa nhưng đến lần này lại 200 triệu nữa. Người khác có tiền họ đánh cho cam, còn chồng con thì không có tiền, lương ba cọc ba đồng, cả cái căn nhà tổ tiên để lại này bán cũng không đủ 100 triệu, mẹ thì không có gì đang sống phụ thuộc con cái, chỉ có anh chị đi ra còn có đồng nọ đồng kia, ấy vậy mà anh ấy chơi phát phạt, mọi lần vài chục thì con chạy ngược chay xuôi vay trả, đến lần này 200 thì đúng là con cũng đến khóc hết nước mắt. Con cũng định kệ anh ấy rồi nhưng lại nghĩ họ đến cơ quan đòi thì anh ấy cũng mất việc. mà chồng con ngoài cái công việc bàn giấy ấy thì không thể làm gì vì sức khỏe yếu, rồi anh ấy lại cũng thành kẻ ất ơ mất thôi vì anh ấy không có trí tiến thủ, gặp chuyện khó khăn là buông xuôi. Lên đọc nhưng tâm sự của nhưng người cũng rơi vào cảnh như con thì hầu như chỉ nhận được lời khuyên là nên bỏ đi vì những người nghiện cờ bạc họ không thể nào bỏ được trừ khi không còn một cái gì. Nhưng cái không còn cái gì đó cũng đồng nghĩa là gia đình tan vỡ. Nhưng mà còn con cái, và anh ấy dù sao cũng vẫn có những điểm tốt, với nhà vợ anh ấy cũng đối xử tốt. Hiện giờ con thấy trong lòng rối bời, liệu rồi lần này anh ấy có chừa được không hay là sẽ hết lần này đến lần khác cho đến khi nào con không thể chịu đựng nữa rồi ra đi? Nghĩ đến đó thôi con cũng buồn não lòng. Và rồi cứ suy nghĩ miên man mãi. Ở nhà con thì tất cả anh chị và cô chú đi ra thì đều thành đạt còn ngày xưa còn ở nhà cũng nghèo khổ lắm, mà chồng con hồi xưa cũng ngoan ngoãn hiền lành lắm (Bây giờ cũng hiền lành ạ, mội tội hay nhậu nhẹt và cờ bạc) đi học là chỉ biết đi học rồi về nhà, còn giặt cả quần áo cho chị và mẹ không nề hà gì hết. Thế nhưng từ hồi đi học đại học là rước về cái thói cờ bạc và lười biếng. Trong nhà thì các em con nhà chú cũng ngoan ngoãn và chịu khó, thậm chí bố mẹ cho tiền bảo tiêu nó cũng không tiêu mà chỉ có chồng con là vậy, độc đáo nhất họ luôn. Con từng nghĩ hay là chỉ những người đi ra mới phát được còn ở lại quê thì làm ăn không tốt nên suốt ngày cứ phải phá đi. Rồi thì có năm ngoái con xin mẹ chồng cho chuyển bát hương của bà cô vì lâu nay đang đặt phía trên cửa đi vào phòng của vợ chồng con, hỏi ra mới biết mẹ con tự bốc lại bát hương mà trong bát hương chẳng có cốt gì từ năm 2010, thì cũng chính năm đó chồng con chơi cờ bạc mất 100 triệu, sau này đã bốc lại bát hương nhưng con vẫn băn khoăn vì bà thầy mẹ con nhờ làm con thấy cũng chỉ biết các bài cúng rồi cứ đi các nhà cúng cho họ chứ không biết có đủ pháp lực để bốc được bát hương không, bà thầy hành nghề cúng bái nhưng lại cứ nói chuyện ăn thịt chó. thêm nữa là từ trước mẹ chồng con chỉ thắp hương mùng 1 còn ngày rằm không thắp,bà bảo bà đi xem họ bảo thế. Bàn thờ nhà con bốc lại bát hương rồi nhưng vẫn cứ bị chuột phá, nó cứ lên làm đổ đồ đạc và còn tha cả thức ăn, vỏ lạc đầy dưới gầm cái đế tam cấp để bát hương, còn đồ thắp hương mà để qua đêm chưa hạ lộc là chúng khoét nham nhở. Có lần con đọc thấy có chỗ nói là bàn thờ không linh nên mới bị chuột bọ phá. Con cứ luôn băn khoăn không biết đất đai nhà mình hay âm phần có điều gì còn vướng mắc không nhưng con đi xem bói thì chẳng thấy được gì, không biết là gặp thầy rởm hay tại con cao số thầy không soi được mà con đang đi hỏi việc gd thì thầy lại cứ hỏi ngược lại mình nên thấy cũng nản. Từ hồi anh ấy cứ đánh bài đến giờ lúc nào thắp hương con cũng cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho chồng con bỏ cái thói xấu đó đi nhưng vì nghiệp con gây ở kiếp trước còn nặng hay sao mà cho đến giờ anh ấy chỉ có ngày càng tăng thêm số tiền nợ.
Viết lên tâm sự ở đây, con cũng mong muốn để giải tỏa ra nhưng điều con cứ băn khoăn trong lòng, và phần nữa con mong nhận được nhưng lời khuyên chân thành cho sự việc bản thân đang phải đối mặt, mong mọi người hãy giúp con. Con xin cảm ơn!