Đùa chứ, mới mấy hôm nay em cứ nghĩ về diễn đàn của mình, rồi tưởng tượng gặp bác Bin đang đi ăn cơm trưa văn phòng ở Thành Công.. he he.
Lâu rồi không ghé thăm vì đôi lần em không vào được diễn đàn (tưởng dừng hoạt động).

Em không biết phải nói gì vì thật sự là vừa vui, vừa mừng. Vui vì diễn đàn vẫn hoạt động, mừng vì vẫn còn những bài viết, hình ảnh giá trị. Hiện em đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu xã hội học, cho nên hầu như tuần nào cũng phải chuẩn bị bài viết.

Viết đến đây, em ko biết phải viết gì nữa. Một lần nữa, rất vui khi được gặp lại mọi người. Chúc diễn đàn hoạt động sôi nổi, chúc các thành viên trong ban quản trị, anh chị em member luôn tươi vui, mạnh khỏe.

Thân ái:
Mr.Love