kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Gửi người tôi không nhớ rõ tên!

    Đây là bức xúc cá nhân, nên mạn phép đưa vào phần xả stress, mong Ban Quản trị đừng xóa đi mà bức xúc của em lại thêm phần bức xúc!
    ____________________________________

    Gửi Ông Tổng Giám mục xyz mà tôi không biết tên (Đúng ra là tôi nghe qua rồi, nhưng không nhớ, và quả thật là tôi cũng không thèm nhớ)!

    Người ngu đến mấy, nói 1,2 lần chưa hiểu được nhưng nói đến 9, 10 lần thì cũng dần vỡ lẽ ra. Những lời tôi sắp nói đây, chẳng phải cao siêu gì, nhưng chắc đến con trẻ cũng có thể hiểu được!
    Tôi thường nghe loài chó ngựa còn biết kiếm thức ăn cho cha mẹ. Cóc chết ba năm, quay đầu về núi. Đến loài súc vật còn biết đến nguồn gốc, vậy là con người mà lại quên đi nguồn gốc của mình, há chẳng bằng loài súc sinh?! Là người dân sống trên đất nước do cha ông mình dành máu thịt mà xây dựng, mà gìn giữ lại không biết thương yêu, giúp đỡ đồng bào mình. Chỉ vì lợi ích của một nhóm người (Không biết còn có vì ai, đoàn thể nào đứng sau không nữa) mà làm mất hết cả thuần phong mĩ tục.
    Các ông tự cho mình là Đạo, lời nói nào của các ông cũng là lời của đấng tối cao, những việc các ông làm là những việc phụng sự thiên chúa. Nhưng xin lỗi các ông, những việc làm chướng tai gai mắt ấy tôi coi chẳng ra gì! Các ông tự cho mình là thanh tịnh, cao cả, một đời thờ phụng chúa. Vậy mà các ông đem ảnh chúa, tượng đức mẹ, thánh giá ra mà bày biện lung tung, người ngoài nhìn vào, họ không hề cảm nhận được một sự tôn trọng nào cả. Nói các ông bỏ quá cho, chẳng khác gì bọn trẻ chơi đồ hàng!
    Thật sự là tôi không sao lý giải được lý do gì khiến các ông hành động như vậy?! Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra được lời giải đáp!
    Thưa Ông tổng giám mục! Tôi là người Việt Nam, nhiều người đang đọc bài viết này cũng là người Việt Nam. Thứ ngôn ngữ mà chúng tôi đang dùng là tiếng Việt Nam. Còn ông, ông là người ở đâu?! Ông xấu hổ khi mang trên mình tấm hộ chiếu Quốc tịch Việt Nam ư?! Ông không có quyền xấu hổ, ông không có quyền nhục nhã bởi ông đâu có hiểu rõ được ý nghĩa của hai từ Việt Nam! Bốn ngàn năm lịch sử, đất nước với một nền văn hiến lâu đời, biết bao thế hệ cha ông xây dựng, gìn giữ đất nước. Vó ngựa quân Nguyên Mông tung hoành khắp thiên hạ mà phải lùi bước trước đất nước ta. 3 lần chúng xâm lược nước ta là 3 lần chúng chuốc lấy thất bại. Tôi tự hào, và tôi có quyền tự hào về đất nước tôi, một đất nước anh hùng, kiên cường và bất khuất. Tôi tự vào vì đất nước tôi có những con người như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh. Tôi tự hào vì thành quả của đất nước tôi ngày hôm nay là do cha ông chúng tôi đổ xương máu ra mà gây dựng được! Còn ông, ông có quyền gì mà lăng mạ đất nước tôi?!
    Có thể các ông rào, quây lại đất rồi sau này nói rằng mình đổ máu thánh ra mà giành lại. Những lời lẽ như vậy, ông nghĩ rằng bao nhiêu con người biết chữ có thể tin được?! Tôi không biết sau vụ này, ông được hưởng những gì và từ đâu. Thế nhưng cho dù núi vàng núi bạc đi nữa, một hành động khiến trời và người đều phẫn nộ như vậy thì tôi tin chắc điều mà ông nhận được rất nhiều là sự khinh miệt!
    Các ông nói rằng đất 42 Nhà Chung là của các ông từ thời Pháp thuộc?! Xin lỗi các ông, đất đai của nước Việt Nam là của con người Việt Nam, của nhân dân Việt Nam và do nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quản lý.(Mặc dù chúng ta biết thừa, khu đất đó thuộc về Tháp báo Thiên, được xây từ đời Lý nhưng sau này bị Gia Long phá đi!). Có lẽ sau này một ông lão tiền sử đến báo mộng cho ông, nói rằng ở một khu đất nọ, ông ta có thờ một cái cây, nay đã thành nhà thờ, ông ấy muốn đòi lại, không biết ông xử ra sao?!
    Tại sao trong lịch sử lại có thời kỳ Tam Giáo đồng quy, và đến bây giờ vẫn vậy (Đạo Giáo, Phật Giáo, Nho Giáo)?! Tôi không có ý chỉ trích những người công giáo chân chính, lương thiện. Có thể các ông cho rằng tôn giáo khác là tà giáo, là mê tín. Nhưng xin thưa để các ông rõ, một tôn giáo được coi là mê tín khi và chỉ khi nó làm tổn hại đến tinh thần, cuộc sống và sức khỏe của con người! Tôi không dám chắc là ông có biết làm tính hay không, nhưng cũng mạn phép xem ông thử tính xem, trong những ngày tháng dãi nắng dầm mưa ấy, bao nhiêu em nhỏ phải nghỉ học, phải xa bạn bè, xa mái trường để mà phục vụ theo yêu cầu của các ông?! Bao nhiêu người phải bỏ dở công việc, phải vác mặt ra đó cùng các ông để mà hành pháp?!
    Vừa hay trên VTV3 đang chiếu bộ phim Tinh Võ Môn, nhân vật Phương Trí Huy, một tên Hán gian theo Nhật đã bị chính người Nhật sát hại. Tôi không giám nói ông giống nhân vật này, chẳng qua là bỗng dưng hình ảnh ấy hiện lên trong đầu, tôi thấy hay thì ghi lại mà thôi!
    Vốn dĩ tôi định nói thêm nhiều điều nữa về đạo lý ở đời, nhưng tôi cho rằng kiến thức của ông chẳng thể nào hiểu được, nên tôi chẳng mất công mà nói làm gì! Lời lẽ của khổng tước, chim sẻ sao hiểu nổi!
    Muôn vàn ý tứ, thư không viết hết được, xin dừng lại ở đây!

    Dù tôi không biết ông có đọc được thư này hay không. Nhưng nếu nhận được, xin hãy hồi âm cho tôi trên các phương tiện thông tin đại chúng một câu hỏi nhỏ thôi :"Ông là người ở đâu?"!

    Hà Nội ngày 21/09/2008
    Ngọa Long Tử
    Last edited by huangtaoist; 21-09-2008 at 10:10 PM.
    Đắc thủ được kiến thức mà đem ra sử dụng không phải là một thú vui trên đời hay sao?
    Có bạn phương xa đến thăm chẳng phải là một niềm vui lớn ư?
    Người chẳng oán trách người khác vì họ không biết đến mình chẳng phải là bậc quân tử có tu dưỡng sao?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •