Chỗ xem bói, thỉnh phép tình cảm, làm ăn chính xác nhất mà tôi từng gặp
- Em xin giới thiệu cho các chị 1 chỗ coi bói và thỉnh phép tình cảm, làm ăn, tài lộc cực kỳ chính xác và hiệu nghiệm luôn. Em đã coi bói và thỉnh phép tình duyên ở đây rồi. Rất linh các chị ạ, mà chị này không đòi tiền hay giá cả gì hết, chủ yếu là làm phước thôi, ai muốn cho bao nhiêu cũng được, có người hoàn cảnh khó khăn quá chị ấy cũng không lấy tiền nữa. Các chị ở TP.HCM hay Hà Nội hay tỉnh thành khác có thể gọi điện cho chị ấy, chị ấy xem quẻ qua tên, ngày tháng năm sinh, qua điện thoại luôn cho các chị cũng được đó, chị ấy tên Bích Vân, hiện đang ở Tân Phú, TP.HCM, điện thoại số 0122.97.99.849. Lúc đầu em cũng không mấy tin tưởng lắm, nhưng sau khi coi bói và được chị Vân giúp phép hàn gắn tình cảm, bây giờ em thật sự nể phục về sự linh nghiệm ấy của chị Vân, em post topic này mong những người có hoàn cảnh như em trước đây sẽ được chị ấy giúp đỡ.
- Em và bạn trai em quen nhau cũng được 4 năm rồi, nhưng không hiểu sao dạo gần đây anh ấy ít quan tâm em hơn, lúc nào cũng bảo anh đang bận có gì anh gặp ems au, rồi em có ý muốn nói đến chuyện cưới hỏi lâu dài về sau, anh gạt ngang và dường như không còn có ý tiến đến hôn nhân như trước đây nữa. Em buồn quá, không hiểu sao anh lại như vậy. Em tìm đến chỗ chị Vân ở Tân Phú, chị ấy hỏi tên tuổi của bạn trai em xong, chị ấy nói là anh ta đang có quen 1 người con gái khác ở gần nơi anh ta làm việc đấy, cô ấy tên có chữ T ở đầu, năm nay cỡ 27 tuổi đấy. Em cũng hơi bất ngờ vì bạn trai em nào giờ chỉ biết làm ăn, rất lo cho em, nên em không tin lắm. Em hỏi lại chị Vân có chắc không chị, chị ấy bảo là ngày thứ 2 này, em đến chỗ công ty anh ta đang làm việc, đúng 5 giờ, em tìm ở đâu đó quán nước em ngồi đi, rồi chị sẽ giúp cho em thấy được sự thật, xem cô ấy là ai. Em cũng làm theo, khoảng 5g, em thấy anh ấy lấy xe ra về, và có cô gái cùng chỗ anh ta làm leo lên xe, ôm eo anh ta và 2 người đi về. Em về đến nhà hỏi thì anh ta nói là anh ta giờ thích cô ấy rồi, cũng muốn nói chia tay với em lâu rồi mà sợ em buồn.
- Sau đó em đến gặp chị Vân, chị ấy nói sẽ giúp cho anh ta bỏ cô gái kia, mà yêu thương em trở lại, nhiều hơn trước nữa, rồi quay về với em. Em cũng nói rõ với chị Vân là nhờ chị giúp dùm cho 2 tụi em đi đến hôn nhân luôn đi. Chị Vân nói là em cứ mang phép này, về nhà đốt, rồi đọc kinh này cho chị, và trong 7 ngày, và chậm nhất là 40 ngày anh ta sẽ quay về với em. Sau khi anh ta quay về lại với em, em đến đây gặp chị 1 lần nữa, rồi chị sẽ giúp cho tụi em cưới nhau. Em mừng quá, như được ban ơn. Em có gửi chị Vân 200.000 nhưng chị Vân nói thôi chị thấy hoàn cảnh của em vậy chị thấy tội quá, chị chỉ giúp thôi. Sau này cưới nhau rồi, thì báo cho chị mừng là được. Em thấy ngại quá, nên em dúi vào tay chị mãi, 3, 4 lần chị mới nhận.
- Em về cũng làm y như chị Vân dặn, làm được khoảng 8 hôm thì em có nghe người bạn của anh ấy nói là hôm qua có thấy anh ấy và cô kia gây nhau trong công ty, có vẻ căng lắm, và sáng nay thì nghe nói họ thôi nhau rồi. Em mừng quá các chị ạ, mong là phép của chị Vân mau mau giúp anh quay về với em. Em gọi điện cám ơn chị Vân và báo cho chị biết, thì chị nói là chị xem thì thấy khoảng 5 hôm nữa là anh ta quay về với em đó. Đúng y như lời chị nói, anh ta quay lại năn nỉ, muốn quay lại với em. Và em đã đồng ý.
- Sau đó, em đến chị Vân, và chị Vân hỏi em muốn khi nào cưới? Cuối năm nay hay năm sau đây? Em xin chị ấy là giúp cưới đầu năm. Chị ấy nói: em về đốt cái phép này đi, khoảng tháng 10 là anh ấy và gia đình sẽ đến hỏi cưới em đấy. Và đúng y như lời chị nói, tháng 10 anh cùng gia đình qua bàn chuyện cưới hỏi với nhà em, và bây giờ tụi em đã nên vợ nên chồng rồi. Thật sự em rất cảm ơn và nể phục sự linh nghiệm của phép của chị Vân.
- Em chưa bao giờ đi xem bói ai mà vừa xem bói vừa giúp cho phép giúp người mà linh nghiệm như chị Vân vậy. Nên em đăng bài này nhằm cảm tạ chị và mong sẽ giúp được nhiều người khác có hoàn cảnh như em lúc trước. Điện thoại chị Vân: 0122.97.99.849