Chào mọi người

Mình đang rất mệt mỏi và lo lắng vì không biết làm sao để hóa giải điều này. Mình đã bị vong theo nhiều năm, nhưng trước đây mình không hề biết, cứ nghĩ là ngủ mơ và suy nghĩ lung tung, nhưng gần cuối năm ngoái mình đi xem bói 1 cô tu ở chùa gì cũng lớn và uy tín trên Vũng Tàu, cô này là do gia đình chị dâu mình mời về nhà xem cho tất cả mọi người, mình xem ké và cô nói rằng mình có vong nam theo đã nhiều năm, cô kể mình hay nằm mơ thế này thế kia thì mình thấy đúng là như vậy thật. Về nhà mình có nhớ lại tất cả những điều mình gặp hiện tượng lạ ban đêm như nghe thấy tiếng người nói bên tai, nghe tiếng động giữa đêm khuya, cảm giác thấy có người nằm kế bên, tình duyên lận đận không quen ai được vài tháng, mơ thấy chuyện nam nữ bậy bạ, hay mơ thấy đàn ông, hay đau nhức xương khớp, mệt mỏi uể oải vào sáng ngủ dậy, mơ thấy dẫn vô nghĩa trang, đau nhức toàn cơ thể vào ban đêm v....v... thì mình tin chắc rằng mình đã bị vong theo như lời cô đó nói. Mình có nhờ cô cúng giải cho mình, cô đồng ý giúp, đến tận nhà mình cúng.

Lần cúng thứ nhất xong, mình nghĩ mọi thứ đã ổn, nhưng chỉ được vài ngày sau đó mình lại gặp những hiện tượng trên. Mình nói với cô thì cô cũng thấy lạ là tại sao không thành công, vì cô đã cúng cho nhiều người rồi và đều lập gia đình sau đó không lâu. Mình nhờ cô cúng lại, cô làm cẩn thận hơn, dặn gia đình mình mua những gì, hình nhân ra sao, vì cô sợ lại trục trặc như lần trước. Gia đình cô đã mấy đời làm nghề cúng, và là phật tử ở chùa mình có đề cập ở trên,cô nói chuyện nhỏ nhẹ, thành tâm nên mình tin cô là người tốt. Cô cũng mong mình sớm yên bề gia thất vì mình là con gái và cũng đã đến tuổi lập gia đình, mình đã hi vọng lần cúng thứ 2 thành công. Sau khi cúng xong mình thấy có nhẹ người hơn, và mình cũng theo dõi xem có gặp những hiện tượng trước đây hay không.

Mình để ý từng ngày thì thấy hiện tượng có giảm nhưng không hết hẳn, mình vẫn cứ lăn tăn không biết là vong đã đi thật hay chưa. Khoảng 3 tháng gần đây mình lại gặp những hiện tượng đó nhiều như trước khi cúng (mình cúng lần 2 vào cuối năm 2013), mình thật sự lo lắng và có đi soi căn ở 1 chú kia trên diễn đàn webtretho giới thiệu,chú có vía bên ông thần gì bên Phật mà mình không biết tên (có thờ tại nhà chú, mỗi lần soi thì chú thắp nhang mời ông về nhập vào chú, thì chú nói mình có vong nam theo đã nhiều năm. Mình nghe xong mà thật sự thất vọng vì không hiểu tại sao vẫn không hóa giải được, chú có nhận chữa cho mình bằng cách khi nào rảnh lên chú đẩy âm khí ra khỏi người mình từ từ và khuyên giải vong nên buông xả không theo mình nữa. Mình đã đến chú nhiều lần nhưng vẫn không hết. Mình chỉ sợ 1 ngày nào đó mình bị bệnh thần kinh vì lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Gia đình mình bây giờ không còn tin những lời mình nói nữa, họ nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều nên bị hoang tưởng, mình buồn phiền quá, không ai hiểu mình hết.

Mình đã từng bị mất ngủ vài tháng không biết vì sao, nhưng mình nghĩ là do vong làm, vì cứ 3-4h sáng là mình đột nhiên thức giấc trong khi trước đó mình ngủ say, như bị đánh thức dậy vậy, và rất tỉnh táo, sau đó không ngủ lại được, những lúc như vậy mình rất sợ. Có những hôm thì nằm mãi không ngủ được đến sáng. Mình đăng bài viết lên đây với hi vọng rất mong manh rằng sẽ có một ai đó giang tay cứu giúp mình, vì thật sự mình đang gần như không biết nương tựa vào đâu, mình đã ăn chay và niệm chú đại bi, hi vọng mình sẽ gặp phép màu.

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình