Có ai biết làm cách nào cho người đó ghét mình, buông tha mnh2 để mình được tự do sống? Đã thẳng thắng nói rõ quan điểm, nếu không yêu nhau nữa thì bên cạnh nhau thì cả hai sẽ cùng bất hạnh, nhưng ng đó không nghe và bảo trừ khi mình chết thì mình tự do (mới là người yêu đã vậy sao dám đi tiếp?)
Nhưng mình là con gái duy nhất trong gia đình, không thể vì muốn thoát khỏi cuộc sống không mong muốn nà mà chết đc, bất hiếu lắm! đã nghĩ nhiều đến việc chết đi để đc tự do thoải mái, còn sống thì còn bị điều khiển thế này mãi...mình thể chống lại vì sức yếu giờ ko biết làm sao???
giá mà có thứ gọi là"bùa ghét" làm người ta ghét bỏ mình mà chia tay mà buông tha trong sự bình yên!!!
Cầu xin đc giúp đỡ!!!