CUỘC ĐỜI CỦA CHÂN PHƯỚC ELANA AIELLO (1)
(nguồn: http://www.memaria.info/D_1-2_2-64_1...3_14-2/#detail )

BÀ LÀ NHÀ THẦN BÍ, LINH HỒN NẠN NHÂN, TIÊN TRI VÀ ĐẤNG SÁNG LẬP NHÀ DÒNG CUỘC KHÔ NẠN CHÚA KITÔ.

Ngày 14 tháng 9 năm 2011, vào Lễ Suy Tôn Thánh Giá thì Bậc Đáng Kính Elena sẽ được giáo hội tôn vinh làm Chân Phước. Sau đây là bài trích trong tác phẩm The Incredible Life Story of Sister Elena Aiello, The Calabrian Holy Nun (1895-1961) do Đức Ông Angelo R. Cioffi dịch ra tiếng Anh từ bản chính bằng tiếng Ý.

1. Cuộc sống khi còn thơ ấu:

Nữ tu Elena Aiello là Đấng Sáng lập Dòng Minim Tertiaries Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô, là một linh hồn nạn nhân, và là một người tử đạo vì bà chịu nhiều nỗi thống khổ. Bà nổi tiếng ở nước Ý về lòng bác ái. Bà có nhiều khách đến viếng thăm như trường hợp của bà Theresa Neumann và Cha Thánh Padre Pio.

Nữ tu Elena Aiello sinh tại Montalto Uffugo(Consenza) nước Ý vào ngày thứ tư Tuần Thánh, đó là ngày 10 tháng 4 năm 1895. Cha mẹ của bà là ông Pasquale Aiello và bà Têrêsa Paglilla. Trong một cuộc rước kiệu, mẹ của bà cầu nguyện xin Chúa ban cho bà một đứa con gái. Nếu được như thế thì bà sẽ đặt tên con trẻ là Elena và thánh hiến cho Thánh Giáo của Chúa Giêsu và để tưởng niệm Thánh Elena, một vị hoàng hậu thánh thiện.

Chị Elena sống trong một gia đình đạo hạnh và thánh thiện. Gia đình không bao giờ vui chơi theo thói thường của thế gian. Mẹ của chị chết sớm và ba của chị vừa làm thợ may, vừa phải chăm sóc cho 8 đứa con. Khi còn trẻ, chị Elena sống đạo đức và luôn làm việc đền tội. Sau khi được rước lễ lần đầu, chị và các bạn gái xin được đeo giây thắt lưng để làm việc đền tội. Trên đường đi nhận giây thắt lưng thì chị bị té ngã và gẫy 2 cái răng cửa. Chị để những chiếc răng trong khăn tay và tiếp tục đi lấy giây thắt lưng dù máu chảy và đang chịu đau đớn.

Một lần khác, chị vô ý nuốt nước trong lúc đang cười và sau đó chị bị ho suốt một năm rưỡi, chỉ trừ ban đêm là chị không ho. Từ đó giọng nói chị trở nên nhỏ hơn. Dù được bác sĩ chữa trị nhưng tình trạng chị càng thêm bi đát. Chị hằng cầu nguyện với Đức Mẹ Maria Pompei và hứa với Mẹ rằng nếu Mẹ chữa lành thì chị sẽ đi tu. Thật sự, Đức Mẹ Maria Pompei đã hiện ra với chị trong một đêm và an ủi rằng chị sẽ được ơn chữa lành.

2. Công Việc Từ Thiện

Chị mong ước trở thành nữ tu nhưng vì chiến tranh xẩy ra năm 1915 nên phải phải hoãn lại. Trong lúc ấy, chị giúp đỡ những người tỵ nạn, tù nhân, các bịnh nhân và những người hấp hối mà không sợ bị lây bịnh của họ. Do đó, cuộc hành trình của chị là việc bác ái. Chị luôn đến bên giường của những kẻ sắp chết mà vẫn cứng lòng không chịu ăn năn. Một ngày kia, chị gặp một người đàn ông tên là Alessandro là kẻ theo Tam Điểm. Chị cố gắng thuyết phục hắn ăn năn để chịu các phép Bí Tích nhưng hắn nói: “Không”. Chị tiếp tục năn nỉ hắn nhưng hắn ném một chai nước vào người chị. Chai nước rớt trúng cổ chị và làm chị chảy máu. Chị bình tĩnh ôm cái cổ đầy máu với chiếc khăn và nói với hắn rằng:

“Linh hồn anh đang nằm trên thớt!”

Và chị sẽ không rời phòng của hắn cho đến khi hắn gọi một vị linh mục. Cuối cùng, hắn cảm động vì tình bác ái của chị và hứa với chị rằng hắn sẽ chịu các phép Bí Tích với một điều kiện là chị phải giúp đỡ hắn hàng ngày. Hắn ăn năn và lãnh nhận các Bí Tích từ tay vị linh mục. Và chị săn sóc cho hắn suốt 3 tháng trời. Hắn chết như là một người KiTô Hữu tốt lành.

Chị Elena nổi tiếng về lòng bác ái đến nỗi chị được gọi tới bên giường của một kẻ Tam Điểm khác đang bị bịnh ung thư. Người bịnh nhân này trở thành kẻ theo Tam Điểm để có điều kiện nuôi sống gia đình hắn. Chị đã giúp đỡ hắn chuẩn bị linh hồn để làm hòa với Chúa và chịu Mình Thánh Chúa.

3. Muốn Trở thành Nữ Tu

Ba của chị Elena cho phép chị trở nên một nữ tu với điều kiện là chị phải gia nhập Dòng Các Nữ Tu Tôn Kính Máu Thánh Chúa. Trước khi vào Dòng, chị đã nói tiên tri rằng chị không ở đó lâu vì Chúa có một chương trình khác cho chị. Trong khi ở trong nhà Dòng này, chị chịu trách nhiệm lo cho 16 tu sinh, nhưng chị chịu đau đớn vì cơn đau ruột và đau ở vai trái. Sau đó, chị chịu cuộc giải phẫu mà không có thuốc gây mê. Lúc đó, chị cầm lấy một cây thánh giá gỗ nhỏ và chăm chú nhìn ngắm một mẫu ảnh của Đức Mẹ Sầu Bi. Vị bác sĩ cắt thịt và cắt dây thần kinh của chị làm cho chị đau đớn và ói mửa suốt 40 ngày.

Trong lúc chịu đau đớn, chị Elena mong ước được tham dự buổi mặc áo dòng với mọi người nhưng vì linh mục Giám Đốc cảm thấy tội nghiệp cho cơn bịnh của chị nên chưa cho phép chị mặc Áo Dòng. Sau đó thì chị phải rời khỏi tu viện và trở về nhà.

Tuy nhiên chị Elena viết trong nhật ký rằng Chúa đã bảo chị trong 2 lần rằng hãy chấp nhận Ý của Chúa với sự bỏ mình và hãy ôm chặt Thánh ý Chúa. Elena rời nhà Dòng trong nước mắt mà không biết rằng chị đã làm gương sáng cho tất cả mọi người bằng sự kiên nhẫn chấp nhận đau khổ trong thinh lặng.

Bờ vai của chị Elena ngày càng đau hơn. Bác sĩ khuyên ba của chị nên kiện để đòi bồi thường nhưng chị không chịu vì còn muốn trở lại nơi ấy.

Cuộc khổ nạn của chị Elena bắt đầu và niềm hy vọng trở thành nữ tu trở nên mong manh vì chị không thể nào nào dùng thực phẩm lỏng. Bác sĩ bảo rằng chị bị chứng ung thư bao tử mà không thể chữa lành được, và rằng chị sẽ chết. Nghe thế, chị trả lời ông rằng:

“Thưa bác sĩ, ông sẽ là người sắp chết, và tôi sẽ không chết bởi chứng bịnh này bởi vì Thánh Rita sẽ làm cho tôi nên khỏe mạnh.”

4. Được mời gọi để chịu đau khổ hầu đền tội cho thế giới

Trên đường về nhà, chị Elena ngừng lại ở một nhà thờ kính Thánh Rita và chị cầu nguyện xin Thánh Rita chữa lành cho chị. Trong cuốn nhật ký, chị viết rằng chị được nhìn thấy những luồng ánh sáng nhảy múa chung quanh tượng Thánh Rita. Khi chị bảo người em họ nhìn nhưng người em họ không nhìn thấy gì.

Đêm hôm ấy, chị nằm mơ thấy Thánh Rita hiện ra và bảo rằng chị hãy làm việc sùng kính ở Montalto để vinh danh Thánh Rita và để làm sống dậy đức tin của mọi người. Chị Elena bắt đầu cầu nguyện 3 ngày. Rồi Thánh Rita bào chị cầu nguyện thêm 3 ngày nữa thì chị sẽ được chữa lành. Tuy nhiên những cơn đau vẫn còn vì chị phải chịu đau khổ để đền tội cho thế giới. Các vị linh mục giải tội và vị linh mục linh hướng đều ghi chép những sự kiện này.

Trong lúc cố gắng làm những gì mà chị đã hứa với Thánh Rita thì chị cảm nghiệm được những hiện tượng tâm linh lạ lùng khác. Chị thường báo cáo với linh mục linh hướng rằng Thiên Chúa thường dạy chi hãy chấp nhận cách thức thống khổ mới và Ngài phán:

“Con sẽ chịu đau khổ nhưng con đừng sợ. Con sẽ không phải là người bịnh nhưng là gương mẫu của lòng bác ái. Ta sẽ cho con được cảm nghiệm những đau khổ của Ta vào ngày thứ sáu, như thế con sẽ được hiệp thông hơn với Ta.”

Trong mùa đông năm ấy, chị tham dự một buổi tĩnh tâm và chị rất chú ý đến Cuộc Khổ Nạn Của Chúa KiTô. Chị tiết lộ về những lời hướng dẫn của Chúa Giêsu và của Thánh Rita cho vị linh mục linh hướng và ngài rất vui mừng và khuyến khích chị.

Khi các tin tức về những gì xẩy ra cho chị Elena được tung ra ngoài thì người ta bắt đầu thảo luận với nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi ấy, một biến cố lớn lao xẩy ra làm chị Elena được rất nhiều người ở gần cũng như ở xa biết đến. Biến cố này xẩy ra hàng năm cho đến chị chết.
5. Chi Elena nhận được Mão Gai và những dấu thương thánh

Vào ngày thứ Sáu đầu tháng 3, lúc 3:00 chiều thì chị Elena nằm trên giường vì bị đau ở bờ vai bên trái, và khi chị cầu nguyện kinh 9 ngày Thứ Sáu để vinh danh Thánh Phanxico Paola thì Chúa Giêsu hiện ra với chị trong áo choàng trắng và đội một mão gai. Sau khi chị chấp nhận thì Chúa Giêsu cởi mão gai khỏi đầu Ngài và đặt trên đầu chị Elena. Thế là một lượng máu đỏ lớn chảy ra lai láng. Chúa Giêsu nói với chị rằng Ngài muốn chị chịu đau khổ để cho những người tội lỗi được ơn hoán cải và để đền cho những tội xác thịt mà nhân loại đã phạm. Ngài muốn chị trở thành một nạn nhân để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa.

Một ngày kia, người giúp việc tên Rosaria đang định rời nhà thì nghe tiếng rên rỉ từ phòng chị Elena. Khi chị Rosaria vào phòng thì thấy cả người chị Elena toàn là máu. Chị Rosaria tưởng rằng có ai đến ám sát chị Elena nên chị ấy chạy đi báo tin cho gia đình. Gia đình vội vàng đi tìm bác sĩ và các linh mục. Vị bác sĩ cố gắng làm cho máu ngừng chảy nhưng đầu của chị Elena vẫn tiếp tục chảy máu. Sau 3 tiếng đồng hồ thì máu ngưng chảy.

Mọi người đều bối rối và run rẩy. Ngày thứ sáu kế tiếp thì bác sĩ lại đến và chứng kiến y như cảnh cũ. Vị linh mục linh hướng nghĩ rằng chị mơ tưởng nhiều đến thánh giá nên đã lấy đi cây thánh giá của chị và cấm chị không được đọc những sách nói về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô.
Việc này vẫn xẩy ra mãi. Người mẹ của một bác sĩ đến thăm chị Elena và lấy khăn chùi vết máu trên trán cho chị. Khi bà về nhà, vị bác sĩ lấy khăn ra xem thì thấy khăn hoàn toàn sạch sẽ. Thế là vị bác sĩ hoán cải và chịu phép Rửa Tội sau đó.

Khi chị Elena phàn nàn với Chúa Giêsu về việc chảy máu thì Chúa nói trong một thị kiến rằng:
Chính Ngài muốn cho chị chịu đau khổ như một nạn nhân để đền tội cho thế giới, rằng chị không nên phản đối vì cây thánh giá của chị đang ở trong trái tim của chị. Chúa Giêsu còn cho chị một dấu hiệu rõ ràng bằng cách in các vết thương thánh của Ngài trên thân xác của chị.

Một ngày Thứ Sáu nọ, Chúa Giêsu bảo chị rằng:

“Con phải giống như Thầy, vì con là nạn nhân đền tội cho nhiều kẻ tội lỗi và con phải gánh chịu công lý của Cha Ta để xin ơn cứu độ cho kẻ tội lỗi.”

Khoảng 5 giờ thì Chúa Giêsu nói với chị rằng:

‘Con ơi, hãy xem Ta chịu đau khổ nhiều như thế nào. Ta dã đổ hết Máu Mình ra cho thế giới nhưng mọi sự vẫn còn tồi tệ. Không kẻ nào chịu để ý đến những tội ác của chúng. Ta cay đắng chịu thống khổ cho những kẻ lầm lạc và Ta nhận được toàn là những sự đối xử xấu xa của những kẻ vô luân và độc ác.”

Chi Elena đáp lời Chúa:

“Lạy Chúa Giêsu, con phải làm những gì? Nếu Chúa không hiện đến thì không một ai tin con.”

Chúa Giêsu đáp:

“Có rất nhiều kẻ tội lỗi làm cho Ta thịnh nộ, nhưng hỡi con, đừng thất đảm, bởi vì con sẽ thấy Ta lần nữa lúc 1 giờ, và hãy nói với cha giải tội rằng Ta sẽ ban cho ngài một dấu hiệu vào ngày thứ Sáu, lúc 2 giờ chiều.”

Nói xong, Chúa Giêsu biến đi. Sau đó, cha giải tội tin rằng những dấu hiệu thần bí là từ Chúa Giêsu mà đến.

Vào ngày thứ sáu sau đó, ngoài những dấu thương trên bàn tay và bàn chân thì vết thương trên cạnh sườn của chị bắt đầu xuất hiện. Vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh., vào lúc buổi trưa thì vết thương thánh xuất hiện. Đến 6 giờ chiều thì có một cuộc rước kiệu để tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô xẩy ra dưới ban công của nhà chị. Lúc ấy, chị Elena có thể ra khỏi giường và chiêm ngắn cuộc rước. Khi ấy có sự hiện diện của cha giải tội và đó cũng là dấu hiệu mà Chúa Giêsu ban cho cha giải tội.

Khi thánh giá Chúa Giêsu được rước đi dưới ban công thì chị Elena bị bất tỉnh, rồi nước mắt máu chảy ra từ đôi mắt của chị. Những giọt máu chảy xuống trên đầu chị của Elena là chị Ida vì chị này phàn nàn với Chúa Giêsu về cây thánh giá nặng nề mà Chúa Giêsu đã ban cho gia đình chị bởi vì có quá đông người đến thăm viếng và làm cho gia đình chị trở nên bất an.

Đêm hôm sau, Ida nằm mơ thấy Chúa Giêsu bảo chị rằng chị không được phàn nàn nữa vì Elena chịu đau khổ thay cho những kẻ tội lỗi. Chị Ida mới hiểu ra đó là sứ mệnh của chị Elena và rồi chị Ida vâng lời Chúa.

Những sự thống khổ ấy của chị Elena không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ là Đấng Sáng Lập và Bề Trên của một cộng đoàn Công giáo. Không người tò mò nào được phép nhìn thấy cuộc Khổ Nạn của chị vào thứ Sáu Tuần Thánh và Thứ Bảy Tuần Thánh vì chị vẫn hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày giống như không có sự gì xẩy ra với chị.

Ngoài việc đau khổ thể xác, chị còn chịu nhiều nỗi cay đắng và nhục nhã vì người ta gọi chị là “một nữ tu thánh thiện đổ mồ hôi máu” để xin chị giúp đỡ cho họ với những quyết định quan trọng hàng ngày.

Có nhiều lần, chị Elena tiên tri rằng chị sẽ được chữa lành vết thương ở trên vai. Chị nói với cha giải tội rằng:

“Chúa Giêsu hiện ra với con và nói: ’Hỡi con gái yêu dấu, con muốn được chữa lành hay chịu đau đớn?’ Con thưa:

“Thưa Chúa, con cảm thấy vui khi chịu đau khổ với Chúa. Tuy nhiên mọi sự xin tùy theo Thánh ý Chúa.”

“Được, con sẽ bình phục nhưng Ta muốn con biết rằng mỗi ngày thứ Sáu, Ta sẽ cho phép con ở trong tình trạng chán nản để con luôn gần Ta hơn.”

Nói xong, Chúa Giêsu biến đi. Một ngày kia, người ta gắp những con giòi ra khỏi vết thương trên vai của chị Elena. Lúc ấy, chị chịu đau đớn quá sức nhưng chị luôn tin tưởng vào lời cầu bầu của Thánh Rita. Tuy vậy có nhiều người không tin như thế vì thấy chị đã chịu đau hơn 3 năm ròng. Tối hôm ấy, Thánh Rita nói với chị trong giấc mơ rằng chị sẽ được chữa lành lúc 3:00 giờ chiều ngày hôm sau. Ngày hôm sau, chị cảm thấy yếu nhược nhiều và phải nhờ người khác giúp đỡ để ngồi trên ghế sofa trước tượng Thánh Rita với một số người khác. Mọi người bắt đầu lần chuỗi Mân Côi trước thánh tượng và chị Elena có thể nghe tiếng nói như sau:

“Từ Nơi Thánh của Lòng Thương Xót, hỡi vị thánh của những trường hợp không thể xẩy ra, vị thánh của những trường hợp tuyệt vọng, xin hãy huớng đôi mắt thương xót về phía con, và nhìn đến những đau đớn bao phủ con, những sự rủi ro và khốn khổ đang bám chặt con, con không còn ai để trông cậy. Xin thương đến những giọt nước mắt của con, những lời cầu nguyện trên môi con. Xin ban cho con niềm hy vọng. Ôi Thánh Rita, đấng quyền năng và vinh quang, xin cứu giúp con và trong lúc con cần nhất, xin ban cho con những ơn mà con đang cầu xin Bà. Ôi Thánh Rita, Bà dã hứa giúp đỡ con thì xin hãy ban cho con những ơn mà con xin. Xin bà cầu bầu cho con!”

Ngay lập tức, chị Elena kêu lớn lên:

“Tôi được chữa lành. Tôi được chữa lành.”

Chị cho mọi người xem vết thương trên vai của chị đã được lành mà chỉ còn một vết sẹo. Thánh Rita đã giữ lời hứa vì bà đã chữa lành cho chị nhưng chị vẫn chịu cảnh đau đớn vì sự cứu rỗi của các linh hồn.
6. Trở thành Đấng Sáng Lập Dòng

Chị Elena gặp gỡ một phụ nữ tên là Gigia đến để xin ý kiến của chị về ơn gọi. Chị Gigia cũng bị nhà Dòng cho về nhà vì bịnh tật. Cả hai người vì có đồng cảnh ngộ nên trở nên thân thiết. Dần dần chị Elena cảm thấy chị Gigia có thể giúp chị trong các công tác bác ái. Lúc đầu, Gigia nghĩ rằng Elena bị bịnh tật như thế thì làm sao mà có thể giúp đỡ người khác được nhưng không ngờ Chúa làm việc qua chị Elena.

7. Lời cầu nguyện mạnh thế của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Một ngày kia, chị Elena đi xe bus và tự hỏi làm sao mình có thể tìm được một ngôi nhà mà mình cần cho công tác từ thiện. Chị đã từng cầu nguyện với các thánh quan thầy và đặc biệt là với thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Bỗng nhiên chị Elena gặp một nữ tu Dòng Carmêlô trên xe bus và cả hai nói chuyện với nhau. Người nữ tu trẻ hỏi chị Elena là có phải chị đang tìm một ngôi nhà không? Chị Elena tưởng là nữ tu ở gần đó nên hôn tay vị nữ tu và nói rằng thật là khó khăn khi phải tìm một ngôi nhà. Vị nữ tu cưòi dịu dàng và nói:

“Đi, em sẽ chỉ cho chị một ngôi nhà.”

Khi cả hai xuống xe bus thì vị nữ tu chỉ về một ngôi nhà có ban công và nói rằng người phụ nữ chủ nhà ấy đòi 260 đồng nhưng bà sẽ giảm giá còn 250 đồng. Khi chị Elena nhìn lại người nữ tu thì thấy có hào quang chung quanh và chị còn thấy một bó hoa hồng rải xuống từ cây thánh giá trong tay vị nữ tu ấy. Tức khắc, vị nữ tu biến mất và chị Elena biết rằng mình vửa được nói chuyện với Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chị vui mừng và đến nói chuyện với bà chủ nhà. Mọi sự diễn tiến đúng như lời thánh Têrêsa. Bà chủ nhà chấp nhận 250 đồng. Sau này chị Elena kể câu chuyện này cho Đức Tổng Giám Mục và ngài đề nghị chị Elena hãy đặt tên cho ngôi nhà đầu tiên ở Cosenza là nhà Thánh Têrêsa.

Từ đó nữ tu Elena và Nữ tu Gigia dọn vào ngôi nhà của họ và trở nên các tông đồ dạy học cho các trẻ con bị bỏ rơi trong vùng. Cả hai người làm việc tích cực mà không quản ngại điều gì. Một ngày kia nữ tu Elena đến một nhà thờ Tin Lành và kêu gọi mọi người trở về với đức tin Công giáo. Các bà giúp đỡ cho nhiều người hợp thức hoá các cuộc hôn nhân, cho trẻ con rửa tội, và giúp những người già rước lễ.

Các bà hoán cải một người trẻ 14 tuổi vốn là kẻ lêu lổng và hay ăn cắp vặt để trở thành một người tốt lành và sau đó em này chết trong thánh thiện.

Công việc của các bà phát triển mạnh mẽ đến nỗi các bà phải đi tìm một ngôi nhà khác lớn hơn. Cuộc Khổ Nạn của Nữ tu Elena tiếp tục và Nữ tu Gigia không còn sự lựa chọn nào khác hơn là giam nữ tu Elena trong cái gác xép để không ai dòm ngó những ơn lạ nữa. Ngay cả các viên cảnh sát sau khi xin phép Đức Tổng Giám Mục mà cũng không được phép vào nhà.

Trong lúc ấy, các nữ tu tự hỏi không biết mình nên bắt đầu với mục vụ bác ái nào trước. Một ngày kia có người đàn ông đển với một cô bé mỗ côi; ông ta trao cô bé cho các nữ tu và xin cho cô bé được ăn ở miễn phí.

Ngày hôm sau, nữ tu Elena được một giấc mơ có một người đàn ông mặc đồ đen nắm chặt 3 cô con gái và đi tìm một nữ tu. Khi ông ta thấy nữ tu Elena thì ông xin bà hãy nhận lấy 3 cô con gái ấy. Sáng hôm sau, bà nữ tu thấy người đàn ông và 3 cô con gái đến xin bà giúp đỡ, giống y hệt như giấc mơ bà vừa có.

Quá cảm động, bà ôm chầm lấy 3 cô con gái và đưa họ về nhà bà. Dần dần, người ta đem lại thêm cho bà một em gái bị tật nguyền. Đức Ông cảm thấy vui l òng với các hoạt động của các nữ tu nên ngài đến chúc lành và xin đặt tên ngôi nhà theo tên của vị Tổng Giám Mục. Thế là sự mệnh của các nữ tu rõ ràng là chăm nom những em gái mồ côi.

Nữ tu Elena hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng và với đầy đức tin, lòng bác ái và sự phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa. Các bà huấn luyện cho các phụ nữ để họ giúp việc. Đó là việc công việc bác ái của Thánh Phanxicô Paola và có dấu hiệu của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô.

Các trẻ mồ côi lên đến 26 người và có hai phụ nữ xin gia nhập vào Dòng. Một nữ bác sĩ vu cáo nhà Dòng nhưng mọi sự đều xẩy ra tốt đẹp.

8. Thánh Têrêsa lại xuất hiện lần nữa

Một ngày kia, Thánh Têrêsa lại xu ất hiện với những trẻ mồ côi khi họ đang cầu nguyện trong lúc may vá. Nữ tu Elena chạy xuống cầu thang và la lên:

“Chúng ta thấy thánh Dòng Carmêlô!”

Khi ấy, Nữ tu Elena cũng thấy thánh nữ Têrêsa cười với bà.

Có một người đàn ông nghèo đi cùng một cô con gái để xin ăn trong phố. Ông ta đang muốn bán con gái cho một người đàn ông khác để lấy 30 đồng thì nữ tu Elena nghe được và xin một vị có thẩm quyền can thiệp. Bỗng dưng cả hai người đàn ông biến mất để em gái ở lại. Thế là nữ tu Elena đưa cô bé vào nhà.

Các nữ tu chịu muôn vàn thử thách. Có một lần nữ tu Elena nằm mơ thấy nhà của bà bị bịnh dịch và điều đó đã xẩy ra. Tuy nhiên sau đó tất cả mọi người đều có thể trở lại nhà. V ề sau, nhà dòng của bà nhận th êm tu sinh và bà sang Roma để xin giáo hội chấp thuận cho nhà dòng chính thức hoạt động.

Cơn đau của bà cứ tăng lên dần, trong lúc đó, người ta tuốn đến nhà của bà để quan sát những ơn lạ và tìm cách “lột mặt nạ” của bà. Những loại người không bao giờ đi lễ, không bao giờ cầu nguyện thì cứ đến rình rập và vu cáo để làm cho bà đau khổ. H ọ kiện tụng lên tòa Giám Mục nhưng mọi sự họ làm đều không thành công.

9. Ơn lành của Thiên Chúa, Phép Lạ của Sự Quan Phòng

Thiên Chúa luôn quan phòng và giúp đỡ cho Nữ tu Elena vì bà thường không có đủ tiền để mua sắm. Bà khiêm nhường và tìm sự giúp đỡ nơi những người tốt bụng. Bà luôn phải năn nỉ những chủ nợ hãy kiên nhẫn và th ông cảm. Có lần nhà bà bị cúp điện vì không thể trả tiền điện hàng tháng. Bà đến gặp vị giám đốc và ông ta giúp đỡ bà để khỏi bị cúp điện như thế nữa.

Những số tiền do ân nhân giúp đỡ thì quá nhỏ so với những nhu cầu của nhà Dòng. Có lần vì nhà hết thực phẩm n ên nữ tu Elena, các nữ tu khác và các trẻ mồ côi cùng quỳ cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, khi Mặt Nhật Thánh Thể được giơ lên cao thì cả nhà ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra trong nhà thờ, đó là lúc mà nữ tu Elena biết rằng Chúa đã nhậm lời cầu xin của mọi người.

Có lần khi đang đọc kinh cầu Đức Bà Thì nữ tu Elena bỗng thấy một tờ giấy bạc 50 đồng ở giữa bức hình Đức Mẹ Sầu Bi và hình Thánh Têrêsa. Điều lạ l ùng là mỗi ngày bà đều lật trang sách ấy nhưng lúc trước thì không thấy gì.

Sau đó, nữ tu vào trong nhà nguyện để cầu nguyện lớn trước mặt mọi người và xin Chúa ban cho 50 đồng nữa nếu đó là do sự quan phòng của Chúa chứ không phải là tiền của ai đó để quên. Lần thứ nhì cũng có 50 đồng rớt ra từ trong cùng một cuốn sách.

Nữ Tu Elena cũng thường cầu nguyện với thánh Cả Giuse để xin Ngài trợ giúp. Ngài cũng đã ban dầu, bánh mì… Có l úc mọi người đang cầu nguyện thì tự nhiên có một người đem đến 36 kí lô bánh mì cho nhà dòng. Có một lần khác khi các em mồ côi trình với nữ tu rằng nhà chỉ còn bột mà không còn gì khác. Nữ tu bảo các em hãy cầu nguyện và Chúa sẽ ban cho thức ăn. Trong vài phút, người ta đem tặng 18 kilô cá cho nhà Dòng, và người ân nhân còn nghe tiếng các trẻ thơ đang cầu nguyện xin thực phẩm ở trong nhà nguyện.

Nhà dòng cuối cùng đã được Tòa Thánh công nhận, dù cho Sr Elena gặp rất nhiều đau khổ và khổ nhục.

10. Những Lời Tiên Tri được Chúa ban cho Nữ Tu Elena

Năm 1940, Nữ Tu Elena được Chúa cho phép chuyển cho Thủ Tướng Benito Mussolini một mệnh lệnh là không được kết hợp với Hitler trong Thế Giới Đại Chiến thứ II. Nếu ông không nghe lời Chúa cảnh cáo thì nước Ý sẽ bị bại trận và Mussolini sẽ bị Thiên Chúa trừng phạt, và ông sẽ bi loại trừ. Nhưng ông không nghe lời cảnh cáo và mọi sự đã xẩy ra như lời tiên báo.

Nữ tu Elena đã viết thư cảnh cáo ông Mussolini nhưng rất tiếc, ông đã cãi lại lời Chúa phán bảo. Chiến tranh xẩy ra và mang lại nhiều hậu quả khủng khiếp. Nhà Dòng của Nữ tu Elena bị mất mát rất nhiều.

Một ngày kia, Nữ tu Elena đi bộ với một trẻ mồ côi thì bị xe bus đụng. Em bé không sao nhưng nữ tu bị gẫy xương và chịu đau đớn. Bà không thể ăn uống được nhưng bà ao ước được rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Dù vậy bà vẫn làm việc, viết thư và khuyên giải nhiều người khác. Bà an ùi nhiều người đau khổ, chuẩn bị tâm hồn họ để sẵn sàng chịu đựng những gian khổ trong tinh thần từ bỏ chính mình và suy phục Thánh ý Chúa. Bà luôn lắng nghe và lúc cần thì nói. Bà quan tâm đến mọi người và có lòng trắc ẩn. Bà luôn giúp người khác từ bỏ chính mình và đem nguồn trông cậy đến cho những người mất hy vọng.

11. Linh Hồn Luyện Ngục Đến thăm Bà

Bà nói với vị linh hướng rằng vào ban đêm thì bà thường được các linh hồn tín hữu đến thăm bà. Một lần kia, cửa phòng của bà có tiếng nổ lớn. Khi mọi người vội vàng đến phòng bà thì bà cho hay là Cha P.D. đển thăm để cám ơn bà và cộng đoàn đã cầu nguyện sốt sắng cho ngài.

Một lần khác có một em trai mồ côi sắp bị đổi đi. Một phụ nữ có đứa con trai là Franco chết thì người mẹ quá cố của bà hiện ra khuyên bà đừng khóc nhưng hãy đến nhà của Sr. Elena và gặp một em trai tên Franco. Thế là vợ chồng bà đến và gặp em trai ấy. Họ nhận em làm con nuôi vì em có tên giống tên đứa con trai đã chết của họ. Mấy năm sau, Franco về thăm Sr. Elena, em đã trở nên bảnh bao như một công tử.

12. Khuôn Mặt của Chúa Giêsu hiện ra bằng Máu trên bức tường của Sr. Elena
Phòng ngủ của Sr. Elena lạnh lẽo nhưng có những hiện tượng lạ xẩy ra tại đó. Vào những ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thì có những giọt máu chảy từ khuôn mặt của nữ tu Elena rồi văng lên bức tường và khô đi. Một lần kia, khi nữ tu dâng lời cầu nguyện lên Thánh Micae để xin Ngài cầu bầu cho thì bỗng nhiên có luồng ánh sáng xuất hiện trên tường với máu. Máu che phú bức tường và tạo thành hình cây thánh giá, một mão gai và một trái tim. Máu cứ tuôn chảy từ bức tường. Cho dù nữ tu lau chùi vết máu với nước nhưng thỉnh thoảng máu vẫn tuôn ra, đặc biệt là vào các ngày lễ của Chúa như ngày Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Kính Thánh Tâm Chúa, Ngày Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Dần dần khuôn mặt của Chúa Giêsu xuất hiện rõ hơn và đẹp hơn. Khuôn mặt Thánh của Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn với máu tuôn ra từ đôi mặt Ngài. Nhiều bác sĩ, khoa học gia đã làm các cuộc thử nghiệm và đều kết luận rằng đó chính là máu của con người. Họ không thể giải thích được. Hiện tượng này tiếp tục mãi cho đến khi Sr. Elena qua đời.

13. Các thông điệp từ Đức Mẹ Maria

Các vị linh hướng của Nữ tu Elena thường bâng khuâng tự hỏi là tại sao có nhiều máu trong biến cố thần bí của bà. Có lẽ những biến cố trong tương lai rất nghiêm trọng dựa theo những thông điệp mà Nữ tu Elena nhận được từ Thiên Đàng. Nữ Tu Elena nhận thức rằng máu là dấu chỉ cho việc cần đền tội cho những tội lỗi lớn lao của thế hệ chúng ta. Các thông điệp nghiêm trọng mà Đức Mẹ Maria ban cho nữ tu Elena gồm có như sau:

-“Con người đang xúc phạm nhiều đến Thiên Chúa. Nếu Mẹ chỉ cho con biết tất cả các tội lỗi của loài người phạm trong một ngày thì chắc chắn con sẽ chết vì đau đớn. Đây là thời gian đáng sợ. Thế giới đang hoàn toàn đau khổ vì nó ở trong hoàn cảnh xấu xa hơn thời hồng thủy. Chủ nghĩa vật chất đang hoành hành và tạo nên máu lứa. Có những dấu hiệu cho thấy hòa bình bị đe dọa trầm trọng. Hình phat như bóng mây đen đang chuyển động đến nhân loại; chỉ có quyền năng của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mới bảo vệ mà không cho trận bão tố xẩy ra. Tất cả đang treo trên một sợi chỉ mỏng manh. Khi sợi chỉ đứt, Công Lý của Thiên Chúa sẽ đè nặng trên thế giới và xét xứ những tội ác. Tất cả mọi quốc gia sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của họ, những một dòng sông đầy bùn đang che đậy trên trái đất.”

“Quyền lực của sự đữ đang sẵn sàng đánh phá từng phần của trái đất. Những biến cố khủng khiếp đang chờ chực tương lai. Có một lúc và nhiều lúc, Mẹ đã và đang cảnh cáo thế giới. Những người lãnh đạo các quốc gia thật sự hiểu những nguy hiểm nhưng họ từ chối việc cần thiết cho mọi người là thực hành sống đời sống Kitô để giảm thiểu các hình phạt. Ôi, Mẹ cảm thấy trái tim Mẹ đau đớn như bị tra tấn, Mẹ chịu đựng tội lỗi nhân loại, nhưng họ vẫn hoàn toàn không để ý đến những bổn phận của họ là phãi hòa giải với Thiên Chúa. Thời gian không còn xa nữa khi mà toàn thế giới phải chịu đau đớn. Rất nhiều máu của người công chính, người vô tội cũng như các linh mục thánh thiện phải đổ ra. Giáo hội sẽ đau khổ rất nhiều và hận thù sẽ lên đến tột độ. “

“Nước Ý sẽ bị nhục nhã và thanh tẩy trong máu của nó. Nó sẽ đau khổ nhiều vì những tội lỗi đã xẩy ra trong quốc gia có đặc quyền này, nơi có Đấng thay mặt cho Chúa Kitô.”

“Con không thể tưởng tượng nổi những gì sẽ xẩy ra. Một cuộc cách mạng sẽ bùng nổ và đường phố sẽ dính đầy máu. Đức Giáo Hoàng sẽ thống khổ trong trường hợp này so sánh với cuộc khổ nạn làm ngắn thời kỳ hành hương của ngài trên trái đất. Đấng kế vị ngài sẽ lái con thuyền đi trong cơn bão tố nhưng sự trừng phạt kẻ dữ sẽ không đi chậm. Đó sẽ là ngày đáng sợ. Trái đất sẽ rung chuyển dữ dội làm cho toàn thể nhân loại sợ hãi cực độ. Những kẻ dữ sẽ chết vì sự Công Thẳng. Nếu có thể được, con hãy in những thông điệp này cho toàn thế giới biết, và khuyên bảo mọi người hãy ăn năn hoán cải và trở lại cùng Chúa ngay lập tức.”

Có rất nhiều điều mà Nữ tu Elena ghi lại nhưng chúng tôi không thể ghi chép hay sưu tầm được đầy đủ. Trong tương lai, hy vọng sẽ có nhiều nguồn tin hơn để chúng ta có thể có thêm những tác phẩm nói về cuộc đời lạ lùng và tuyệt vời của nữ tu Elena.

Kim Hà

10/9/2011

(Còn tiếp)