Có những người hỏi vì muốn học. Cũng nhiều người muốn hỏi để thỏa cái tính hiếu kỳ, cũng lắm hạn người hỏi là vì nghĩ rằng đạo của mình hay hơn đạo của họ. Tôi không phản đối loại người hỏi để học.

Các bạn hỏi tại sao đạo Chúa không cho lấy vợ hai? tại sao người đi tu vẫn ăn thịt? tin Chúa có được tin thần khác không? Chúa không phải là đấng duy nhất?..v..v.. những câu hỏi này có làm cho các bạn tiến thêm trong bật nhân đức của mình không hay chỉ để thỏa cái sự thích nói của mình?

Sao không có ai hỏi: Làm sao để tôi bớt thủ dâm trước khi ngủ? làm sao để tôi không coi phim sex? làm sao để tôi trở nên hiền hòa với những người tôi cho là xấu? làm sao để tôi không còn tính Kiêu Ngạo? Làm sao để tôi có thể soa những nỗi đau của người phung hủi? làm sao để tôi không còn đánh đập vợ tôi? làm sao để cho tôi biết kính yêu ba má mình trong đúng bổn phận làm con? làm sao để tôi giữ trinh tiết cho đến ngày cưới? làm sao để tôi không xâm phạm tình dục người khác?...v..v..

Đã có ai trong diễn đàn này vào mục của đạo Thiên Chúa để nói rằng tôi là kẻ xấu xin giúp tôi trở thành người tốt? đã có ai hỏi những câu hỏi thật sự cần thiết cho tâm linh của mình không? (Thật sự không biết đạo Thiên Chúa là đạo gì? đọc bài của Đạo Thiên Chúa hay Đạo Công Giáo sẽ rỏ)

Các bạn biết tại sao không hỏi đựoc những câu hỏi như vậy không? Bởi vì cái tính Tự Ái đã làm cho các bạn không từ bỏ được bản thân mình để học hỏi. Các bạn hỏi mà không cần câu trả lời vậy các bạn hỏi để làm gì hỡi những người đầy lòng tự ái. Liệu rằng khi chúng tôi trả lời cho các bạn về những Thắc Mắc Không Liên Quan Đến Phần Rỗi của các bạn, liệu rằng các bạn sẽ tiếp thu hay cho rằng đó là một tên gàn dở? Một điều các bạn cần phải học biết trước là hãy học lấy Đức Khiêm Nhường để rồi tự diệt cái tính Tự Ái của mình đã, rồi các bạn sẽ thấy những gì là cần thiết cho mình.

Môi miệng là đầu nguồn của tội lỗi, các bạn hãy chăm học hơn và bớt nói chuyện phiếm những chuyện mà không có ích lợi gì cho phần hồn của mình.

Người Tự Ái tự đào mộ cho mình mà không biết.

Ai có tai thì nghe.