Chào các bạn
Mấy hôm nay đọc tin tức vụ Trung Quốc đặt giàn khoan tại lãnh hải nước mình và ngang nhiên đâm tàu tuần tra của ta thấy ức chế quá các bác ạ, bọn Trung thối nó cậy đông hiếp yếu, cậy lớn bắt nạt bé, không biết làm gì hơn, mình ngồi đây viết mấy dòng kêu gọi mọi người góp sức mọn vì đất Việt dấu yêu, đó là "hạn chế" mua hàng của tàu khựa, thôi thì góp được chút gì cho đất nước lúc này thì góp các bác à, hàng Việt mình xấu hơn chút, đắt hơn chút.....nhưng là của bà con mình cả, của đồng bào mình hết. Vài dòng ngắn ngủi gửi đại gia đình Việt Nam yêu dấu, mong toàn thể các thành viên trong đại gia đình hãy đoàn kết một lòng để đối phó giặc tàu,