Đầu tiên cho tất cả tiểu đệ xin gửi lời chào thân ái nhất tới tất cả mọi người đã đang và sẽ tham gia diễn đàn.

Thú thực tiểu đệ đã đăng ký làm member trên diễn đàn khá lâu nhưng tới tận bây giờ mới tham giam viết lách, tại tiểu đệ chỉ đọc chứ có biết gì đâu mà giám tham gia. Nhân hiện nay tiểu đệ có một vấn đề không biết đặt tên nó là cái gì nên chẳng biết hỏi ở đâu và viết chỗ nào, vậy mạn phép viết tại mục thành viên tự giới thiệu vậy.

Số là thế này vừa qua ngày rằm Trung Thu tiểu đệ có cho các cháu ra chơi tại vườn hoa tại Phố Hàng Đậu còn mình thì ngồi nhìn các cháu chơi. Sẽ chẳng có gì nếu như không có sự việc lạ là khi ngồi xuống nền đá tại công viên thì khoảng 5 hay 10 phút gì đó thì bỗng mình thấy phía dưới chỗ mình ngồi tự nhiên nóng như lửa đốt, lúc đầu tiểu đệ tưởng ngồi phải thuốc lá do cai vứt lại nhưng nhổm dậy kiểm tra thì chẳng có gì cả. Rồi tiểu đệ lại ngồi xuống nhưng không thể nào ngồi được do ngồi xuống thì lại nóng như ngồi vào bếp than tổ ong, xin mọi người đừng cho là tiểu đệ đùa mà cảm giác đó nóng kinh khủng. Lúc đó tiểu đệ có hỏi những người cùng ngồi chơi thì mọi người bảo chẳng có gì cả.

Mong các bạn gần xa cho tiểu đệ hỏi là có sao không và làm sao lại có hiện tượng đó nếu không chắc tiểu đệ chắc chẳng giám ngồi ở đó chơi nữa mặc dù các cháu nhỏ rất thích ra đó chơi.