Mình kể chuyện thật sự nghiêm túc, chứ mình ko có rãnh ngồi đánh nhãm, vì mình thật sự đang mất ngủ. Mình nghe mọi người hay bảo ngủ bị bóng đè là do áp lực ban ngày, ban đêm sinh ra ảo giác... Nhưng đối với mình mình nghĩ với mình hoàn toàn thật. Câu chuyện diễn biến như sau:

2008 mình ở trọ học tại Cần Thơ, năm ấy mình ở chung ông anh lớn hơn 3t, mình ngủ bên dưới, him ngủ trên gác. Cái ngày đó lần đầu xảy ra khi đang ngủ ban đêm, lúc này mình nằm ngữa mình mơ thấy có 1 cái gì đó rất loáng thoáng tựa 2 cái ống quần dài (ống quần pijama mặc ngủ vậy đó). Ý thức được nên ráng tỉnh lại mà tỉnh không nỗi, lần đầu minh bị tầm 30s là hết. Không lâu sau đó, mình ngủ thấy nữa nhưng lần này thấy như ai đó đang hỏng chân, chỉ thấy sơ từ đầu gối xuống, mình cũng không thể tự dậy được và lần này cũng xảy ra khá nhanh nên không sao. 2 lần qua chưa bị động về đến mình. cái lần thứ 3 là cái lần đầu tiên mình biết sợ như thế nào, thay vì như 2 lần trước chỉ thấy bậy bạ vậy rồi một hồi tự thức dậy. Đằng này có 1 vòng tay ôm ngang cơ thể mình, do lần này mình nằm nghiêng mà ôm từ sau lưng ôm tới mình chỉ thấy thoáng bàn tay và mái tóc dài, lần này mình bị hơi lâu muốn dậy, miệng ú ớ chắc không thể phát ra âm để la lên vì cái hồn mình đang bị ám ảnh chỉ còn cái xác quèn nằm nghỉ ngơi sao kêu gì được. Đó là lần đầu bị đụng chạm vô người mình nhẹ.

Đêm thứ 4, khoảng 10h mấy, do phòng trọ sinh viên mà ít có ai thức khuya như giờ lắm, theo mình quan sát thì hầu như 10h mấy im lặng và tối thui hết các phòng, hôm ấy ngủ sớm, đang ngủ mà mình nghe, cảm âm cái âm thanh bài hát mình ưa thích ưa nghe hoài nó phát ra từ đt để sát bên, con mắt dường như thấy cái màn hình đt sáng tắt sáng tắt suốt đến khi nào mình mới tỉnh dậy thôi, đồng thời lúc đó mình nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ mình đâu đó nói chuyện (mẹ còn sống nhá). Trời ơi làm sao, dậy không được, cái hồn ý thức được mặc dù đang bị.. nhưng bên ngoài phòng đối diện chị kia đi dạy thêm về, chỉ kêu cửa, lúc đó mình nghe mừng lắm, vì có tiếng động thực tế bên ngoài thì mình sẽ tỉnh được ngay. mình tỉnh lại được vừa mệt vừa đổ mồ hôi nhày nhụa.. chạy qua mếu máu kể lại sự việc, chỉ kêu thôi đợi anh cùng phòng về đi rồi hả ngủ.

Đêm bị kế tiếp: lần này kinh khủng hơn những lần kia: bị bóp dái, má ơi ta nói nó đau điếng, các bạn cho rằng mắc cười lắm phải không, chưa bị các bạn chưa biết nó ghê sợ như thế nào đâu. Lúc này mình không thấy được hình dáng nữa, mà là có 1 bàn tay bóp dái mình, mà bóp trong mơ, cái hồn bị đau bị thốn muốn chết, càng gỡ tay ra thì bị càng siết mạnh đau thêm, mình nhớ lại bà cô chủ trọ nói nếu ngủ có gì không ổn con cứ tập trung niệm phật, mà nói nào ngay càng niệm càng đau, niệm vài câu bị phân tâm ko còn nghĩ việc niệm phật nữa phó thác tới đâu tính. một hồi hơn 1ph mình mới tỉnh dậy được và ko dám ngủ vì sợ bị tiếp. Chuyện bị bóp dái tính từ 2008 đến nay là chiếm 50% các đêm bị hành hạ.

Bị kẹp hông: cái này không sợ bằng bóp dái mà đau nhiều hơn: Mình muốn biết đêm đó có bị ám gì hay không dễ lắm, ngủ nằm mơ thấy đang đi chơi với bạn mà tự nhiên biến mất đâu hết mà thấy mình đi lạc vô nơi hoang vu u ám là 1 hoặc mây đen kéo đến là 2, ban ngày đột nhiên trời tối hù là 3, ở nhà đóng cửa nhà thủ sẵn 1 cái gì đó trong tay, biết có người ở ngoài nhà nhưng ko dám mở cửa... nếu đang ngủ mơ mà thấy mấy cái đó nếu không sớm tỉnh dậy sớm muộn gì cũng nằm chịu trận, mà bị nặng nhẹ tùy mỗi đêm, có lần mình bị kẹp hông, 2 chân kẹp hông, cảm giác đau thốn lắm, có lần mình bị kẹp hông mà mình cắn tay (cái tay ko giống tay như mình, mà là 1 khúc gì đó trong suốt 5 ngón đàng hoàng nha, có mùi nhẫn nhẫn, mình cắn 3 cạp là đứt lìa cổ tay ra đó, xong tự nhiên nó có đầy đủ lại, càng cạp thì càng bị đau,) mỗi lần thế này thì ráng nằm chịu trận chứ không biết sao cả.

Bị bóp cổ: cũng như những đêm vừa xảy ra chẳng có gì mới, chỉ mới là đổi cách hành hạ, đêm nào mình bị bóp cổ là cứ ngỡ tắt thở không tỉnh lại được luôn vậy. bị bóp dái đau thốn theo bị bóp dái, bóp cổ đau và có cảm giác không thể thở nỗi. Mình tỉnh hồn chứ chưa hòa vào bật dậy được, tai nghe được mọi thứ bên ngoài ai nói gì, cười gì, làm gì.. lúc đó mình nghĩ ước gì có ai đó lại kêu mình 1 tiếng, chỉ cần hét thôi cũng có thể dậy được. Yêu cầu có tác động bên ngoài.

Ban đầu khi bị như vậy mình có nghe loáng thoáng 1 là do phòng mình có vấn đề nên mới bị vậy, 2 là mình bị bệnh nên mới sinh những thứ không giống ai, ba là nói theo tâm linh là mình bị quấy phá. Lúc này cứ cách 2-3 đêm bị 1 đêm, suốt 1 năm trời vô KTX ở, vô đó ở tập thể đông anh em tuy nhiên không hết mà còn tăng thêm ngủ trưa cũng bị, buổi trưa chỉ thấy là đang ngủ mà ai đó nắm cổ lôi xuống giường lôi xệch ra ngoài đường, cảm giác bấu 2 chân lại chân cầu thang giường đôi giữ lại (thường KTX là giường đôi) nhưng bị gỡ ra và lôi đi, khá lâu vừa đau vừa mệt, mai sao thằng em nó ngủ trên phóng xuống đất cái rầm mình tỉnh lại được. Ngủ buổi trưa mình thấy là bị lôi cổ, hoặc nghe những âm thanh lạ. Có lần ngủ trưa mình thấy như đang ở trong căn nhà lá nhỏ (chỉ có 1 cửa ra vào như chòi giữ tôm ở miền Tây vậy đó), nghe như có khoảng 4-5 đứa con nít đi xung quang nhà vừa đi vừa quào vào vách, vavcsh dừng bằng lá mà. đi vừa hat vừa nói cái gì ấy, vừa quào vách.. xong vừa dứt cái âm thanh quào vách cùng với tiếng hò hét của con nít đi xung quanh nhà là tiếng mẹ mình lại lảng vãng bên tai, nghe tiếng mẹ mình thì biết nhưng mẹ nói cái gì không nghe được vì ko phải ngôn ngữ của mình... nghĩ lại mà rùng rợn. Có đêm mình bị 2-3 cái làm 1 lần: ban đầu ẩn ẩn hiện hiện thấy được dáng người, sau đó tiến lại mình, bóp dái, bóp cổ, kéo mình ra khỏi chỗ nằm lôi đi, nhiều lúc bị mà nghĩ chết bà bị ám nữa rồi, có khi nào không qua khỏi đêm nay không trời?? tốt nhất khi bị mình nằm im chịu trận, càng chống cự càng đau, nhưng phản xạ mà.. bị gì đó lập tức phản kháng lại như đẩy búng ra, cắn tay, mà càng làm thì càng đau điếng, lúc tỉnh lại thì sờ ngay chỗ bị hành hạ còn ê ê đó các bạn.