xin thưa với cả nhà một việc và xin cả nhà góp ý
ngày mùng 4/3 vưà rồi, hai vợ chồng cháu có đi đền thác bờ theo một bà đồng. Trong khi bà đồng hầu thì cháu có ngồi dự, nhưng vì thời gian lâu quá nên cháu đi xuống thuyền nghỉ. Sau khi bà đồng xong xuôi và tất cả mọi người xuống thuyền, cháu được vợ kể lại rằng:
1. Trong quá tình bà đồng hầu, vợ cháu có lên xin để hai vợ chồng cháu đẻ con trai, bà đồng trả nợ âm dương gì đó cháu không biết, và hai vợ chồng cùng tuổi 31 (1984) không đẻ được con trai, vợ cháu phải lấy chồng khác mới có con trai.
2. Lần thứ hai, bà đồng hỏi: chồng mày đâu, vợ cháu nói rằng chồng cháu không có đây( cháu ở dưới thuyền). Bà đồng tiếp tục hầu sau đó không lâu , bà đồng có ném một cái gậy( hai dầu tròn, ở giữa gậy có ba cái chuông lúc lắc) và nói : chồng mày nhiều lộc lắm, không phải không có lộc đâu.
3. Bà đồng bảo nhà cháu phải xây cây hương.
Cả nhà giải thích cho cháu hiểu những điều trên là thế nào được không, và bà đồng ấy nói thế là đúng hay sai