Mong Thầy, các anh chị giúp đỡ giải thích dùm vấn đề này.
Chuyện là năm ngoái tầm tháng 11/2013, buổi trưa tầm 12h, có người đàn ông trung niên quỳ lạy trước bàn thờ ông thần giữ cửa ở ngoài nhà, em đã phát hiện kịp thời và chạy xuống, nhưng do nhà sử dụng cửa cuốn nên cuốn lâu quá, hắn ta bỏ chạy sang đối diện ngồi. Nhìn xuống lư hương thì bị quậy tan nát, chân nhang lộn xộn, lúc đó chỉ nhìn ông ta bằng cặp mắt giận dữ thôi chứ cũng không có nói năng chửi bới gì hết. Trưa những hôm sau có canh nhưng không thấy nữa, công việc cuối năm nhiều nên cũng quên bẵng luôn.
Cách đây hai tuần (giữa tháng 3/2014) thì hàng xóm có nói là thấy có người hay quỳ lạy trước cửa nhà, nhưng giờ không cố định, lúc thì 3h mấy sáng, lúc thì 4h mấy 5h, một tuần 7 ngày thì hắn đến 5 ngày, họ nói là hắn lạy trước cửa nhà trước, rồi mới qua bàn thờ lạy rồi lầm bầm gì đó, nguyên dãy chỉ lạy mỗi mà em thôi. Em với chị gái có chia nhau thức đêm canh, nhưng canh được mấy đêm thì quá mệt mỏi và cũng không thấy hắn tới. Hôm nay (2/4) thức đêm xem TV xong (gần 1h sáng), chuyển sang camera coi nhà thì thấy hắn lại tới, chạy ra ban công đứng la hắn thì hắn trả lời là: "giờ mày muốn gì?" (đủ biết là không có bị khùng rồi) rồi hắn nói gì đó nhiều lắm nhưng không nghe được, cả hai chị em đều ko nghe được hắn nói gì, em nói là em sẽ gọi báo công an thì hắn bỏ đi, và hắn đúng là người mà em gặp buổi trưa hôm đó. Em biết là hắn sẽ không sợ đâu, tình trạng này sẽ kéo dài, nhưng báo lên phường thì không được giải quyết. Nhà có hai chị em gái nên cũng không dám manh động nhiều.
Em có chia sẻ chuyện này với bạn bè thì họ nói chắc là xin số đề. Thực sự là từ năm ngoái tới năm nay thì nhà cửa, mọi chuyện cũng ổn định, có chuyện xui nhưng không đáng kể, nhưng em cứ sợ là nhà bị hắn ta yểm gì đó, với lại thần mình thờ cúng mà cứ để hắn tới phá hoài nên khó chịu lắm lắm.
Các Thầy và các anh chị có thể giải thích dùm em vấn đề này không? Thực sự rất lo lắng nhưng không làm gì được, ức chế lắm.
Em xin cảm ơn nhiều :)