Xin chào các anh chị trong diễn đàn, em năm nay 19 tuổi, ở Hà Nội. Em xin nêu vấn đề của mình để mọi người cho ý kiến :

Ám ảnh :

Hồi học lớp 1, lớp 2 em học cùng trường với anh mình, có một điều lạ em gặp phải là, tất cả những vị trí nào anh em đi qua em đều phải đi theo giống hệt, ví dụ như vòng qua một cái cây hay là đi theo đường hành lang này, hành lang kia, rồi lúc về lại bắt anh mình phải đi ngược lại về nhà y hệt theo lúc đi học. Đi đâu em cũng bị ám ảnh là lúc mình đi như này thì lúc về phải đi lại y hệt như thế. Nếu ko làm theo, em cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi, ko yên.

Rồi nhiều lúc em cảm thấy rất khó nói, ví dụ như chào ai đó hay là mời bố mẹ xơi cơm, mà phải đợi anh mình nói trước rồi mình mới nói theo được.

Rồi lớn lên thì em hay bị ám ảnh về sự sạch sẽ, hay phải rửa tay nhiều lần cho dù đã sạch rồi, sắp xếp đồ vật một cách cân đối quá mức, phải chỉnh đi chỉnh lại khiến em cảm thấy rất căng thẳng, mệt mỏi.

Thời gian gần đây em bị ám ảnh về những suy nghĩ, hành động xấu xa, trong đầu thường xuất hiện những hình ảnh với nội dung thô tục, dâm ô đáng nguyền rủa và xa lạ với bản thân mình.

Cảm xúc bất thường :

Hồi lớp 9, sau một lần bị thất tình, thì trạng thái của em không ổn định, lúc thì trầm cảm, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, không có chút sức lựa nào, thấy buồn chán và có suy nghĩ muốn tự tử nhưng có lúc lại chuyển sang hưng phấn, tràn đầy năng lượng, làm việc không biết mệt mỏi, tiêu pha nhiều và ảo tưởng về bản thân, cảm thấy mình có thể làm nhiều việc.

Thực sự 2 vấn đề trên khiến cho việc sinh hoạt hàng ngày của em gặp rất nhiều khó khăn, sức khỏe và trí tuệ bị giảm sút rất nhiều dẫn đến không duy trì được việc học tập cũng như công việc. Hiện tại em chỉ ở nhà, chẳng thể làm gì và thấy mọi thứ càng ngày càng tệ đi. Rất mong nhận được ý kiến và sự giúp đỡ của các anh chị, em xin cảm ơn !