VO THUONG xin kính chào!

Hiện nay VT đang gặp 1 sự cố xảy ra khó khăn rất khẩn cấp vì việc này bắt đầu từ khoảng 3 tháng nay. Cũng vì lúc đầu nghĩ rằng mọi việc trong cuộc sống đều phải do mình tự lực chứ không thể dựa dẫm được, việc nhờ vả quyền lực bùa chú hay khía cạnh tâm linh nào đó cũng chỉ giúp đỡ mình nhất thời nhưng tạo tính ỷ lại mãi là không hay.Thế rồi sự việc càng lúc càng phức tạp thêm do nhiều khíc cạnh khác liên quan đến chuyện PhongThủy trong nhà,chuyện kẻ xấu chơiBùa Ngải,kể cả chuyện còn nhiều mâu thuẫn với Người Âm trong gia đình chưa giải quyết và kéo dài đến bây giờ còn theo Ám mãi...VT cũng đã đi nhiều nơi trong TP.HCM nhưng chỉ biết được vài chỗ và cũng chẳng giải quyết được mà sự việc càng thêm bế tắc dần dần.VT cũng đã nhờ NNC Phan Thị Bích Hằng,Nguyễn Văn Nhã và cũng chưa có duyên gặp được.Vì không rành về Internet,chỉ thường lên dọc thôi nên việc đánh máy có phần chậmchap và không rõ ràng đầu đuôi chi thiết câu chuyện.Kính mong DĐàn biết được địa chỉ hay 1 ai đó có giỏi về Bùa Chú và giúp đỡ về việc gọi Hồn người chết lên mong giải quyết tốt hơn. VT xin chân thành cảm ơn mọi người dù chỉ là sự Lắng Nghe. Dưới đây VT xin tóm tắt sơ lược hầu mong mọi người hiểu:
-Về tiểu sử:VT sinh ../../1981 tại Đồng Nai, hiện đang làm việc tại Sài Gòn.Vấn đề quan trọng lại nằm ở chỗ Vợ của VT sinh ../../1981.Hiên đang ở tại 19 Tôn Thât Hiệp, P.13, Q.11,TP.HCM.
-Về chuyện Người Âm: trước đây VT ở bên nhà vợ 1 thời gian.Vợ VT là con một của Bà sau, cha Vợ hiện khỏang 81 tuổi, dù bệnh tiểu đường cũng nặng lắm rồi nhưng vẫn minh mẫn lắm,ông 2 Bà. Vợ trước người gốc Hà Nội (có 3 người con).Trước đây lâu rồi (theo lời kể lại) khi còn ở với Bà trước thì có 1 lần Cha Vợ ông ta chở bà ngoài sau thì do vô tình do thắng gấp xe máy thì bà Vợ sợ quá nhảy xuống xe nên liền sau đó bất ngờ xe tải lớn cán phải Bà Trước nghe nói rất thê thảm. Bắt đầu kể từ đây xảy ra cho đến tận bây giờ Bà Vợ Trước rất hận ông nhưng lại tâp trung vào Bà Vợ sau mà nhiều nhất là Vợ VT có nhiều phen sống dở chết dở nhiều lần. Nếu không nhờ linh cảm VT nghĩ ra có nhiều việc xui sẻo này rất bất thường (nhất là về tai nạn xe) cứ xảy ra liên tục nên mới có 1 vị là hòa thượng nói cho biết. Về phần Cha Vợ kể từ lần ám ảnh đó là tội lỗi do mình nên bản thân ông rất thương con thì sau đó ông lại càng thương những người con trước hơn nữa vì muốn bù đắp lỗi lầm gây ra.Trớ trêu là càng thương con trước bao nhiêu thì vô tình ông càng bạc đãi 2 Mẹ Con Vợ sau bấy nhiêu mà không sao hiểu nổi. Bởi từ lúc Mẹ mất thì mấy người con đó càng để HẬN THÙ trong lòng (dù không nói ra), một mặt công kích, hãm hại hành hạ tối đa 2 Mẹ con bà sau bằng lời nói ngon ngọt nhưng trong ý đồ đều hiểm độc sâu sắc vô cùng (dụ dỗ đi lao động nước ngoài nhưng thực ra là đường dây bán gái, cho thuốc ngủ vào ly nước rồi kêu người vào...) ngược lại cả 2 Mẹ con đó nói bao nhiêu ông cũng không tin mà ngược lại còn chửi rồi mắng nhiếc là anh em trong nhà mà sào xáo nhau gây mất đòan kết. Mặt khác vì đương thời ông cũng giữ nhiều cương vị cao trong hàng ngũ nhà nước nên bao nhiêu công sức ông đều cố gắng giúp đỡ mấy người con bà trước cũng được giữ nhưng cương vị có tiếng lẫn có miếng trong xã hội (bà chị cả thay ông làm Thanh Tra bên Sở Lao Động TBXH, em kế làm bên Thanh Tra Đội Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội, em út giữ chức vụ gì đó bên Bưu Điện Quận 1, còn Vợ VT thì ...con số không! vì mỗi lần ông "đưa" thì mỗi lần ông đều hỏi ý kiến mấy người kia (thiếu điều ông tự hào và tôn sùng họ lắm). Và đến hiện nay họ có không biết bao nhiêu tài sản nhưng vẫn không bỏ qua phần tài sản dành riêng cho 2 Mẹ con bà sau nữa, đến bây giờ thì phần thắng đang có nguy cơ nghiêng dần về họ vì họ viện lý do là thương em còn nhỏ không biết cách quản lý tiền sợ ăn xài phung phí nên lỡ mai ba mất thì lấy ai chăm sóc giữ gìn (đặc biệt ông lấy bà sau và có con lúc 2 người vào tuổi trên 50 nên tuổi tác anh em bà truớc và sau chênh lệch khá cao). Còn nhiều tình tiết kể ra phức tạp rối rắm lắm. Và họ cũng nhiều lần đã hại Ông cấp cứu vì bệnh tiểu đường nhưng thoát khỏi nhờ bà sau cứu kịp thời (đặc biệt Bà Vợ sau thì tấm lòng lại vô cùng Bồ Tát giỏi chịu đựng và khỏe vô cùng, dù khỏang 77 tuổi nhưng lại quán xuyến cái tạp hoá, lo 5 bữa cơm cho chồng, trông 2 đứa cháu...) .
-Về PhongThủy: theo cá nhân VT (cũng đã từng ở 1 thời gian rồi chịu không nổi,xung đột phải bỏ đi) ngôi nhà đã cũ lắm rồi nghe nói cỡ 5 đời chủ, nó lại thiết kế kiểu xưa dù là nhà 1 lầu nhưng kỳ thực nhìn vào chỉ thấy 1 gác lửng, 1tầng thượng không cao lắm nhưng nếu tính ra đến 2 lầu và ngối nhà lại lại xây lầu theo hướng thụt vào nến có vẻ như nó bị chìm nghỉm với các nhà kế bên. Cửa trước dạng cửa sắt và toàn bộ ngôi nhà đã lâu lắm rồi chưa từng quét dọn hay sữa chữa tân trang lại (kể cả Tết vì Ông không cho làm bất cứ 1 cái gì cả). Bên trong nhà thì theo chiều dài. Có vài điều tệ hại là Tạp Hóa để phía trước nhưng phòng khách ngăn với phòng ngủ nằm sau đó bằng 1 cái tủ quần áo. Bàn thờ ông bà thì nằm án ngay chỗ giường ngủ lên xuồng và bàn thờ lại nằm bên hông tay phải cái tủ quần áo. Về nhà bếp thì phía trên chỗ cái bếp là cái gác gỗ của phòng ngủ nên bao nhiêu là khói lửa mùi thức ăn ...bay lên ám vào gác gỗ vô cùng ngột ngạt, lại thêm cái gác gỗ phòng ngủ dành cho bọn trẻ nói riêng và cả căn nhà nói chung đều tối tăm chật chôi thiếu ánh sáng và dưỡng khí...1 vài điều kể trên có phải là ảnh hưởng về nhiều điều lắm không ạh? Nhất là cái bàn thờ ông bà, nói thực ra là đáng giận đáng buồn vì bàn thờ lại bỏ tùm lum trên đó tòn là nhưng thứ lỉnh kỉnh. Điều mà VT buồn là mọi người khuyên nhưng Cha Vợ ổng không chịu nghe bất kỳ ai...
Vì VT ít đánh máy nên mỗi lần đánh máy rất cực dù là cố gắng tóm tắt, gặp trực tiếp trao đổi sẽ nhanh hơn. Thôi VT xin hẹn ky sau đi vào phần quan trọng hơn là chuyện bị lừa đảo mấy trăm triệu mất trắng mà còn liên tiếp kéo theo nhiều cái khác càng bế tắc hơn chỉ vì kẻ lừa đảo đó chơi Bùa gì không hiểu mà chỉ biết tìm đầu nào giải thóat cũng chẳng được. Ngay như việc nhờ đến DĐ, VT cũng lo là bế tắc hơn. Có ai đó nói là coi chừng vợ chồng VT bị Bùa Nghe Lén. Không biết có phải không nhưng rất mong Mọi Người vì tấm lòng Bồ Tát mà tương thân tương ái giúp đỡ. Ơn này VT không quên nguyện nhất tâm cầu khẩn phù hộ cho Mọi Người được Bình An.
(Đây là số điện thoại liên lạc: 0932.100.902-01226.7467.929-0122.6116753-)

VO THUONG