'Nhà ngoại cảm Việt Nam có thể tìm được máy bay mất tích'


Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho rằng các nhà ngoại cảm Việt Nam đã vẽ được sơ đồ lạc hướng và có thể tìm được máy bay mất tích của Malaysia nếu gặp được thân nhân những người bị nạn. Cạnh đó, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường chết ở trạng thái bị tiêm thuốc mê nên linh hồn không thể tỉnh táo.


Báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải – Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người để tìm hiểu thêm vấn đề này.

Thưa ông, đối tượng mà Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người hướng tới là những người có khả năng đặc biệt. Vậy làm thế nào để tìm và phát hiện một cách chính xác những người có khả năng đặc biết đó?

Chúng tôi dựa vào ba nguồn chính: Từ nhân dân, từ báo chí và từ chính những người thân trong gia đình của những người có khả năng đặc biệt tự tìm đến viện. Ví dụ, chuyện em bé 6 tuổi ở Bắc Ninh có khả năng tính toán đổi giữa âm lịch và dương lịch – thông tin này chúng tôi có được từ trang mạng của tổ chức đã khảo sát IQ cho em. Khi có thông tin, chúng tôi trực tiếp tìm đến để khảo sát.
Nhiệm vụ của Viện là gặp gỡ họ, tìm hiểu và trắc nghiệm xem những khả năng đó có hay không, đúng đến mức độ nào, tồn tại được bao lâu và con đường nào dẫn đến họ có khả năng như vậy. Có những gia đình thấy con cái có khả năng đặc biệt họ trực tiếp tìm đến viện xem viện có giúp đỡ phát triển những khả năng đó hay không.


Vậy Viện có máy móc, phương pháp hoặc quy chuẩn nào để đảm bảo xác định được độ chính xác khả năng đặc biệt của một con người hay không?


Tất nhiên nó phải có phương pháp. Anh có khả năng dự báo thì phải viết ra bằng văn bản hoặc thông báo trước bằng tin nhắn.
Ví dụ có một người có khả năng dự báo thời tiết, trước đây họ dự báo là miền Bắc trước tết sẽ không mưa khoảng 55 ngày và thực tế đúng như thế. Họ lại dự báo sau tết sẽ có mưa ở và thực tế đó đúng. Chúng ta có thể căn cứ vào thực tế và các thông tin khí tượng để thấy người đó có khả năng dự báo thời tiết.

Hoặc là các dự báo về tương lai, người dự báo phải làm phiếu trắc nghiệm viết vào đó tên tuổi và dự báo của mình. Phương pháp trắc nghiệm là dùng thực tiễn xác định khả năng.
Có những vụ xảy ra như vụ Cát Tường chẳng hạn, xem các nhà ngoại cảm có thể nói gì về vụ đó. Nói tóm lại phương pháp trắc nghiệm là dùng thực tế để khảo sát.

Còn một phương pháp nữa là dùng các nhà ngoại cảm đã có thực tài khảo sát một người chưa có tài, xem năng lượng của anh như thế nào. Ví dụ như muốn chữa được bệnh phải có nguồn năng lượng mạnh. Người ta dùng một nhà ngoại cảm đã có thực tài để cảm nhận nguồn năng lượng của người kia.
Hiện nay chúng tôi chưa có máy móc để đo năng lượng nên mới chỉ dùng phương pháp cảm xạ và đo bằng con mắt, đo bằng chỉ số xem năng lượng của anh là bao nhiêu. Tóm lại phương pháp gì cũng phải lấy thực tế làm tiêu chuẩn chân lý. Chữa bệnh có kết quả không, dự báo có đúng không.

Ông vừa nhắc tới vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường. Cho đến tận bây giờ, xác của nạn nhân bị giấu ở đâu vẫn là một điều bí ẩn. Điều đáng nói là thời gian qua nổi lên không ít nhà ngoại cảm dỏm, ngoại cảm ăn theo để lừa đảo gia đình thân nhân. Với những người như thế có cách nào phát hiện họ là giả mạo hay không?

Dự báo vụ Cát Tường có một số nguyên tắc của nó. Muốn biết thì phải giao tiếp được với linh hồn người chết để linh hồn đó nói ra sự thực. Chứ còn những anh vu vơ nhảy ra nói linh tinh trong vụ Cát Tường là những kẻ bịp bợp đưa ra thông tin nhiễu loạn để đánh lạc hướng dư luận, đánh lạc hướng cơ quan nghiên cứu và đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Họ bảo xác nạn nhân ở khúc sông này, khúc sông kia nhưng sự thực thì không phải.
Theo thông tin của những nhà ngoại cảm thực sự mời được linh hồn của nạn nhân thì cô ấy nói rằng không bị ném xuống sông mà bị thủ tiêu xác. Nếu không bị ném xuống sông thì làm sao tìm ra xác ở dưới sông được?

Nhưng tại sao cho đến giờ này các nhà ngoại cảm có khả năng đã giao tiếp được với linh hồn của nạn nhân cũng không chỉ ra được nơi giấu xác?

Nên nhớ linh hồn ấy chết ở trạng thái đang bị tiêm thuốc mê. Vì thế linh hồn đó không thể tỉnh táo như là một linh hồn bình thường được.

Ở nước ta, nhiều người tin vào đời sống tâm linh. Việc kkhoa học chưa chứng minh được có hay không có thế giới này khiến cho không ít kẻ tự nhận có khả năng gọi hồn, nói chuyện với thế giới tâm linh để lừa đảo, trục lợi. Hiện nay, Viện có cách nào để phân biệt thật giả không, thưa ông?

Không chỉ Việt Nam mà thế giới cũng có những người làm trung gian giữa hai thế giới âm và dương. Ngành nghề nào cũng có những người có thực tài và cũng có kẻ bất tài. Kẻ bất tài thì lừa đảo để kiếm tiền. Thuốc tây có thuốc tây giả, bằng cấp có bằng cấp giả, giấy tờ có giấy tờ giả thì cũng có những nhà ngoại cảm giả. Đây là những kẻ không có tài năng, bịp bợm hoặc có một chút khả năng nhưng dùng mánh khóe để lừa dối mọi người. Phương pháp kiểm tra là việc rất khó, tốn nhiều công sức.
Nếu muốn biết một người có khả năng chữa bệnh hay không phải khảo sát ít nhất 50 trường hợp bệnh nhân. Chúng tôi nhiệt tình với lĩnh vực khoa học tâm linh và làm việc không kinh phí nên để làm được khảo sát đối tượng như thế thì rất tốn kém, không thể làm được trừ trường hợp đặc biệt.

Tôi thường nghe dân gian nói rằng, những người có khả năng đặc biệt là những người được lựa chọn để giúp đời. Như vậy, hẳn không thể coi đó là một sự lựa chọn nghề nghiệp để kiếm sống như các nghề khác trong xã hội?

Với những người phải đi giúp người khác làm việc kết nối tâm linh, họ bị “hành” nên phải làm, nếu không đi làm thì họ sẽ bị ốm. Hiện nay chúng ta chỉ biết đến một thế giới vật lý. Còn một thế giới vô hình, có hay không có linh hồn đấy là vấn đề cả nhân loại đang muốn tìm hiểu. Thực tiễn và kinh nghiệm dân gian cho thấy có sự tồn tại của linh hồn.
Ví dụ trong việc tìm mộ, liệt sĩ này chỉ dẫn cho nhà ngoại cảm tìm mộ liệt sĩ khác. Chắc chắn là phải có linh hồn thông tin thì nhà ngoại cảm mới biết được. Nhiệm vụ của những người nghiên cứu muốn chứng minh không phải chết là hết, mà còn có sự tồn tại của linh hồn. Con người của kiếp này được hưởng là hành động nhân quả của nhiều kiếp trước. Chính tâm linh đã tố cáo những tội ác mà điều tra hình sự không tìm ra và phải nhờ đến những nhà ngoại cảm.
Nếu chúng ta chứng minh được có linh hồn, có nhân quả, có tiền kiếp và chúng ta không giấu giếm được gì trước thế giới tâm linh thì con người sẽ sống tốt hơn. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn vì con người phải chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Còn những kẻ lợi dụng thế giới tâm linh để kiếm chác chứ không phải để giúp đỡ người khác thì đó là những kẻ bất tài, lừa đảo?

Việc Nguyễn Thanh Thúy tự xưng là nhà ngoại cảm để lừa đảo tìm mộ liệt sĩ thì hẳn ai cũng biết. Thế nhưng chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc kết tội Nguyễn Thanh Thủy nhưng chưa tìm ra nguồn gốc của những kẻ đồng lõa. Ai là kẻ đứng đằng sau, tiếp tay cho Nguyễn Thanh Thúy có thể thực hiện được những hành vi lừa đảo đó. Những vấn đề ấy cơ quan nhà nước phải làm sáng tỏ. Phải trừng trị những kẻ lừa đảo, những kẻ đồng lõa có thế lực chứ không phải chỉ là đánh vào những kẻ lừa đảo đơn thuần. Phải làm việc đó để không ảnh hưởng đến những nhà ngoại cảm có khả năng thực sự.

Quay lại câu chuyện về các nhà ngoại cảm, nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là thân nhân của những nạn nhân trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích, nhiều người rất kỳ vọng vào khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm?

Ngay khi sự việc xảy ra, tôi cũng đã gọi cho các nhà ngoại cảm xem có nhận được thông tin gì không. Một nhà ngoại cảm gọi cho tôi và tôi đã trả lời báo chí trước đó, hiện chiếc máy bay này đang nằm dưới biển. Việc truy lùng máy bay mất tích vừa qua đã cho thấy sự bất lực của khoa học kỹ thuật. Tại sao cả một bộ máy khổng lồ của thế giới không tìm ra chiếc máy bay mất tích ở đâu mà lại chỉ quy tội các nhà ngoại cảm.

Không ai quy tội các nhà ngoại cảm cả. Như tôi đã nói, khi khoa học kỹ thuật bất lực, nhiều người, đặc biệt là người thân của các nạn nhân rất kỳ vọng vào khả năng giao tiếp với linh hồn của các nhà ngoại cảm sẽ mang lại điều kỳ diệu, tìm ra được tung tích của chiếc máy bay đã mất tích?

Hôm trước, Viện đã mời 6 nhà ngoại cảm tới để gặp gỡ nhưng chỉ có hai người tới. Họ đã vẽ ra sơ đồ máy bay đi lạc hướng như thế nào. Họ yêu cầu muốn tìm được máy bay thì họ phải được gặp thân thân của những nạn nhân trên chuyến bay. Họ (các nhà ngoại cảm) không phải là ông thánh mà họ được bề trên của họ giúp đỡ, muốn nhờ vả thế giới tâm linh thì phải có một lễ trân trọng kính nhờ thì người ta mới giúp được. Chúng ta không biết trân trọng, không biết phép tắc.
Các nhà ngoại cảm được một vị bề trên nhập vào nói một số điều kiện muốn tìm ra máy bay thì phải thế nào, phải có thân nhân của người mất tích sang Việt Nam để các nhà ngoại cảm gặp gỡ.
Bạn muốn phỏng vấn tôi bạn cũng phải gọi điện với tinh thần cầu thị, muốn tìm hiểu tôi mới đồng ý gặp huống hồ họ là các vị thần, các vị thánh, các vị phật chứ có phải đầy tớ của mình đâu mà họ phải có nghĩa vụ trả lời.

Phong Vũ (thực hiện)