Xin chia buồn với bạn!
Tin vào tâm linh nhân quả tức là bạn tin Phật rồi, đó là duyên lành, chúc mừng bạn.
Phật pháp nhiệm màu. từ bi vô lượng có thể lý giải mọi sự trên đời, đem đến hạnh phúc, giải trừ đau khổ. Tuy nhiên:
Cái gì cũng có quá trình của nó, Phật chỉ là người Thày dạy mình điều đúng đắn nên làm, Ngài có che chở cứu độ nhưng không như kiểu "xin cho - cầu thần xin thánh ban ơn phù hộ" theo cách hiểu của người thường.
Cái gốc là sự hiểu biết, điều kiện cần thiết để đạt được hạnh phúc là phải kiên định thực hành theo pháp chỉ dạy.
Hiện nay bạn đang bị các sự kiện mất mát đau thương chi phối, tự bạn đã muốn lời khuyên nên mình mạn phép đưa ra mấy ý:
- trước hết bạn hãy cố gắng phục hồi nếp sinh hoạt ăn ngủ làm việc tập luyện nghỉ ngơi hết sức có thể để cơ thể và tinh thần hồi phục;
- tìm đọc các sách Phật để hiểu sâu hơn về điều Phật dạy, mọi người chỉ sùng tín và đi chùa mà chẳng mấy ai đọc kinh đọc sách xem Phật dạy gì mà làm theo, đến lúc xảy việc thì tâm thần tán loán ko biết làm sao. Nên đọc sách của Pháp sư Tịnh Không người Đài Loan, thày viết rất khái quát xúc tích ai đọc cũng hiểu. Nếu bạn ở Hà Nội thì đến Chùa Quán Sứ có thư viện, hoặc bạn mail cho mình mình gửi tặng ebook robertphung1982@gmail.com
- đến các chùa có cao tăng dạy pháp giảng kinh, tham gia các khoá tu học ở các nơi ấy, gần gũi các sư ni và các Phật tử sẽ rất nhanh được thanh thản nhẹ nhõm bình tâm trở lại
Theo về Phật đạo, không uổng kiếp người!
Chúc bạn sớm trọn duyên lành gặp được chân sư theo về chánh pháp!