Mình trì Chú Đại Bi được khoảng 3 năm nay, nói chung một ngày thông thường khoảng 3 đến 5 biến, nếu ngày nào có điều bất an là mình niệm liên tục (bất kể chạy xe, đi bộ, nằm nghỉ)
Nói chung hiện nay khi niệm chú thì tâm mình không được tĩnh lặng cho lắm do gia đình hay lục đục và cảm nhận khi ăn chay là gia đình có chuyện lục đục liền.
Khoảng thời gian gần đây mình có lên mạng và biết được chú chuẩn đề và chú Om mani pad mi hum, do đó kết hợp trì 3 chú đó vào buổi tối. Không hiểu sao khi đọc chú chú chuẩn đề và chú Om mani padme hum là hay bị nổi da gà (bất kể khi ở phòng lạnh hay đi ngày nắng chang chang).
Đồng thời nhận thấy khi trì thêm chú chuẩn đề và chú Om mani padme hum thì gia đình càng không được yên ổn nữa nên bản thân quyết không an chay và không trì 2 chú kia nữa mà chỉ trì chú đại bi (ăn chay do mình cầu Mẹ Quán Thế Âm cho gia đạo bình an, hòa thuân và ăn chay tuần 2 lần khi nào đủ thời gian)
Các cao nhân giúp mình cái duyên ăn chay đừng bị ma quỉ nó phá mình nữa do nếu mình không ăn chay nữa thì không thực hiện lời hứa với Mẹ Quán Thế Âm, mà nếu ăn thì cứ tuần nào gia đình cũng lục đục)
Dạo này nản quá, tâm luôn muốn làm chuyện ác. Nam mô a di đà phật.
Cầu mong gia đạo được thuận hòa.
Bookmarks