Trước đây lâu lâu mình lại mơ thấy quan hệ với 1 người nư cảm giác rất thật, khi tỉnh mình nghĩ lại thấy ớn ớn. Dạo gần đây mình không còn gặp nữa
Mình biết nói ra nhiều người sẽ nói chắc ban ngày coi phim bậy, rồi hay nghĩ lung tung bậy bạ, sinh ly thieu thon,có ham muốn nên tối mơ. Mình biết ai cũng có nhu cầu, nhưng những lúc đó mình chăng nghĩ ngợi gì bậy cả, lần đầu mơ mình hết hồn. Mình nam 25 tuổi, muốn quen ai cũng không xong, rồi cũng có mấy lần mình săp quen được 1 người, tự nhiên trong người suy nghĩ nhiều thứ rồi quyết định không tiếp tục. Nhiều người gặp mình vài lần rất mến sau đó lại sinh ra hiểu lầm,mất tình bạn, ghét mình dù mình chả hiểu lý do.
Có ai trên diễn đàn cũng từng mơ thấy quan hệ với người khác cho mình xin ý kiến là mơ vậy có gì xấu không?