Tôi xin kể một giấc mơ đêm qua,khong biết phải là điềm báo hay chỉ là đâu óc suy nghĩ nhiều đâm ra mơ mộng?
-tôi thấy mình thức dậy lấy xe đi chợ như mọi ngày(tôi khong nghĩ mình mơ cứ như mọi ngày thức dậy và đi chợ thôi)đến một cái chợ gần biển ,cái chợ này rất là to có vòm vòng cung ,đi sâu xuống cuối chợ ,ở đây có nhiều lu hủ đựng mắm rất hôi và những ngừoi bán cá tôm ,cua ốc mời tôi mua,có một phụ nữ mời tôi ăn tôi nói dạ con khong ăn ,con ăn chay,bà ấy nói ở đây đâu ai bán đồ chay đâu con ăn ,tôi cứ lầm lũi đi loanh hoanh mà chẳng mua dc gì,có một cô gái ngồi đập từng con ốc điệp ra bán cho khách ăn ,khi đến gần một bà bán tôm bà ấy nói hôm nay sao sóng to quá,thì nhiều bà bán xung quanh nói àh tại hom nay bão mà,vừa dứt lời tôi và mọi người đều thấy một cột sống rất cao ,cao hơn cả cái nhà lầu cao nhất ở đó,hình như ai cũng biết là sóng thần sẽ chụp qua cái chợ mà mới ban đầu ai cũng nghĩ là quá xa khong sóng nào chòm đến dc,tôi và mọi người đều hoản loạn khi thấy cả cái chợ với bêtong cốt thép như trôi bồng bềnh giữa mênh mông nước,lúc đó tôi nói chết thôi rồi chắc mình chết ,tôi bèn lấy cái điện thoại gọi cho về gia đình nhưng khong có sóng ,khong goi dc ,tôi bỏ cái máy vào túi và khi cái chợ bớt lắc tôi và một số người biết bơi nhảy xuống nước và bơi vào trong.cố bơi và chạy hết sức đến nơi gởi xe ở trên cao lấy xe mà chạy về nhà,nhưng khong còn xe nữa mọi ngươi lay hoay tôi cũng thế kiếm cho dc chiếc xe của mình ,nhưng không còn chiếc xe đã mất tiêu rồi ,còn một số ti6em vàng xung quanh đó kẻ chạy đi người chạy vào hôi của,trong lúc đó trong tôi bỗng dưng nhớ đến một giấc mơ từ rất lâu là sẽ có một đợt sóng nữa ,tôi hét lên mọi người chạy hết đi có một đợt sóng sau còn lớn hơn đợt sóng trước ,nhưng đa số ai cũng tiếc của còn loay hoay thì cơn sóng sau đã ập đến ,lúc này nước đã bao trùm tất cả ,và chinh tôi cũng khong còn cách nào bơi dc nữa vì sóng quá mạnh làm chao đảo tất cả ,và ........tôi giật mình thức dậy
-một giấc mơ rất thật tôi tưởng mình đã chết rồi chứ,nhưng khi giật mình mới biết mình mơ ,nhưng cái cảm giác chồng chềnh trong cái nhà bị trôi giật ra nó rât thật và từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng có cái cảm giác khủng khiếp đến vậy,trong lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ xong rồi mình chết chắc......