Mình không dài dòng văn tự được, chỉ có mấy lời thật ngắn gọn chân thành kính gửi tới chư thiện tâm tín hữu

Hàng ngày con người chúng ta nhận năng lượng từ cuộc sống: Hơi thở, thức ăn, nước uống... tâm linh

Và tiêu tốn nó vào những điều vô nghĩa, những suy nghĩ gò bó, những tư tưởng trái ngược tự nhiên, những tâm trạng chán nản nặng nề...những lời nói và hành động tiêu cực...

Năng lượng nó có mất đi không?
Không các bạn ạ, qua những suy nghĩ và hành động của con người, nặng lượng đó nó chuyển đổi và phóng chiếu vào không gian.
Những đám mây u uẩn của bầu trời, của tâm trạng, những nghiệp chướng cùng cộng nghiệp của loài người...những phiền não, bệnh tật, thiên tai... là do chính con người tạo ra do sự phóng chiếu năng lượng xấu đó.

Vậy thì tại sao ta không chuyển đổi thái độ, những suy nghĩ lành mạnh thuận theo tự nhiên, những tâm trạng sống hoan hỷ yêu thương... để phóng chiếu vào không gian những năng lượng tốt lành, để đền ơn tạo hóa, đền ơn chúng sanh, đền ơn chư Phật!?

Mình nhìn thấy thật ít ỏi những nguồn năng lượng an lành lan tỏa trong không gian, chỉ một ít thôi mà giữ được sự cân bằng cho cuộc sống. Nhưng nguồn năng lượng xấu ngày càng dữ dội... sự cân bằng đang mất dần, thế giới này đang tiến đến bờ của vực thẳm diệt vong

Xin hãy chung tay cứu lấy thế giới này các bạn nhé

Mình không cần các bạn phải xả thân, cũng không cần các bạn phải đóng góp tiền của, chỉ xin các bạn hãy lưu tâm, mỗi một suy nghĩ và hành động của các bạn đều phóng chiếu vào không gian. Hãy thực hành Hoan Hỷ Pháp mọi lúc mọi nơi để năng lượng của các bạn phóng chiếu ra là năng lượng của niềm vui, của an lạc của hạnh phúc.

Thương mến!