Vào TGVH 1 tháng nay. Em xin thành tâm chia sẻ suy nghĩ của mình như sau.

Trong xã hội hỗn độn này (đặc biệt em ở Hải Phòng) tìm một người hướng đạo vui mừng khôn xiết. Vậy cứ sao còn phải tranh chấp việc đạo nào tốt hơn đạo nào


Theo góc nhìn nhỏ nhoi của em, Ai cũng là Thầy Em
Thầy dạy sai cũng là Thầy để ta biết cái đúng
Thầy dạy đúng cũng là Thầy để cho ta biết cái sai


02 cái này Tương quan hỗ trợ bổ sung cho nhau. Sao Tâm ta thấy phù hợp với con đường ta đang đi trở về một điểm

Lên TGVH em hiểu có 02 mô típ (ko tính mô típ có giá trị nhiễu khác)
- Thiện ý, Thiện tâm: giúp các thành viên học tốt, tu tập tốt
- Chưa Thiện ý, Thiện Tâm: --> theo góc nhìn của em một trong số các Cao nhân khi Tâm đã tịnh rồi, thì việc có Ác Khẩu thì cũng chẳng sao. Chẳng qua đi dò tìm, thử xem những vị đang hô là mình Tu tập đã tốt chưa? Tâm còn động không?

Em thiển nghĩ vậy

Mặc dù chưa danh chính, ngôn thuận. Nhưng trong Tâm, Trên TGVH, tất cả đều là Thầy em

Thành Tâm