Trong chuyến đi công tác tại Cai Lậy - Tiền Giang cách đây mấy ngày khi đang ngồi uống cafe tại chợ Mỹ Phước Tây có một chú bé 15 tuổi bị liệt 2 chân ngồi xe lăn bán vé số đi từ trên đường xuống chợ, không may xe bị trật bánh và ngã. Tôi vội vàng từ trong quán chạy ra đỡ cậu bé và xe lăn. Khi nhấc cậu bé lên tôi hỏi có sao không cậu bé nói "từ từ cậu" sau đó cậu bé cảm ơn và ra về.
Một lúc sau thấy cậu bé trở lại với bộ đồ mới màu nâu như đồ của chú tiểu, tiến lại tôi và nói: lúc nãy con bị ngã không có phật thì con chắc chết, cậu nói đau quá con niệm A ri dà phật thấy hết liền.
Tôi cứ yên nặng nghe cậu nói không ngờ cậu tỏ ra là người rất am hiểu về đạo phật thế là tôi im lặng gần 1 giờ đồng hồ nghe cậu giảng đạo. Cậu ta nói "con thấy chú có duyên con mới nói chứ người khác con không nói".

Thì ra cậu bé này rất hay đi chùa và được tặng rất nhiều kinh phật cũng như tượng phật. Cuối cùng cậu ta bảo tôi ngồi đó chờ và về nhà bảo cô em gái bê ra tặng tôi một tượng phật rất đẹp cậu bé nói đây là của người tặng con, con tặng lại chú. Tôi rất bỡ ngỡ nhưng không thể từ trối nhưng nhận thì phải mang về thờ tôi rất lo trên đường mang về Hà Nội có vấn đề gì ví như bị vỡ thì rất dở.
Tôi cho cậu bé tiền cậu không nhận, trong quá trình trò truyện tôi thấy cậu bé mơ ước có cái máy tụng kinh, tôi nghĩ một lúc mới biết cậu muốn có cái quay băng để nghe tụng kinh vì cậu có băng rồi nhưng không có máy để nghe. Thế là tôi liền mua tặng cậu bé một cái máy tụng kinh.
Mấy hôm nay trong tôi có cảm giác khác lạ, mọi việc nhà cũng thấy kỳ lạ, thay đổi với chiều hướng rất thuận lợi.....
Tôi xin hỏi các bậc cao nhân cùng các huynh đệ tỉ muội được tặng tượng như vậy là điềm tốt hay ????

Xin giúp đỡ!