Tìm chi thứ xa xôi mà quên tim mình đang thổn thức
Em đến với tôi
Một chiều khi tôi còn say cơn thiền định
Trong tâm hồn tôi còn chưa có em
Ngồi xoay vào vách
Chỉ nghĩ tới đan điền và khoảng trống mênh mông
Em- dường như là ảo ảnh
Khoảng sân nơi mà tôi tập võ
Nơi đất đá phải mòn
Nơi cây cối oằn cong vì cú đấm
Nơi chỉ có kẻ thù điên dại
Nơi chỉ có máu của kẻ thách đấu
Em đến với tôi
Tôi yêu em yêu cả cỏ cây nên chỉ vuốt ve cây cỏ
Tôi yêu em nên dập tắt lửa giận hờn
Tôi yêu em nên hiểu luật Âm Dương
Nước chảy đá mòn
Nhu thuận thắng kiên cường
Tôi yêu em nên đưa cả tình yêu vào thế võ
Đôi mắt nay đã tắt đi luồng sát khí
Tôi tìm thấy
Tình yêu lớn của đời mình
Tôi đã tìm thấy kẻ thù mà tôi cần đánh bại
Đó là tôi
Lại thách đấu
Đối thủ đầy tham lam
Muốn lấy cái danh vô dụng
Muốn đạt đươc những thứ đầy giả dối
Ai là kẻ bình tâm khi lâm trận
Kẻ ấy có niềm tin võ thuật
Kẻ ấy vứt dao từ lâu rồi
Chỉ một cái nhìn thầm lặng
Cũng làm kẻ hung hăng khiếp vía
Nhìn thấy nỗi sợ hãi
Vậy ai thắng
Thắng bại đã phân rồi
HÒA