CUNG KÍNH CHÀO CỤ TRI TRI!!
nhà tôi có một ông thần tài nhỏ,cách nay 8 năm một lần ba tôi đi chùa sư cô của chùa cho ba tôi đem về thờ nói là của một người khác đem vô chùa nay sư cô cho ba tôi đem về.Cách nay nủa tháng ba tôi tính đem ông tài nhỏ vô chùa vì chỗ thờ chật(vì trước đó đã có ông thần tài lớn và một ông địa lớn) nên ba tôi đem tượng ông thần tài nhỏ đem ra ngoài để một ngày nào đó đem vô chùa,nhưng bữa đó ba tôi để ông thần tài nhỏ xoay mặt ra phía ngoài sáng hôm sau lại thấy ông xoay mặt vô trong (45 độ) ba tôi tưởng em tôi giỡn nên la.Nhưng ba tôi sửa ông quay trở ra ngoài lại nhưng sáng hôm sau tượng ông lại quay vô trong.như vậy 3,4 lần nên ba tôi có thấp nhang nói rằng:"ông có linh thiên thì ông xoay một lần nữa cho tôi thấy"đêm đó khoảng 1.30 sáng thì nghe tiếng chó sủa nên ba tôi mở cửa bước ra ngoài tưởng ăn trộm nhưng không thấy.Quay trở vào nhìn vào chỗ thờ thì thấy ông thần tài xoay mặt vô trong.vậy cho tôi hỏi đó là hiện tượng gì????????????ba tôi để phía bên ngoài chỗ tủ thờ gần lư hương thờ ông thần tài ông địa ở trong nhà chứ không phải để ngoài sân trước nhà.ba tôi có đem ông thần tài vô chùa khai hoang điểm nhãn rồi đem về, rồi tới nay mấy ngày rồi không thấy ông xoay chuyển nữa.Như vậy ông còn linh thiên hay không???????????ba má tôi tuổi đinh mùi hỏi cầu ông thần tài được không .Nếu được thì cung kính cụ tritri giúp ba tôi.Tôi thành thật biết ơn..