Tôi là 1 đứa trẻ thông minh
Vì thế khi trở thành bà mẹ ,tôi nghĩ hai thiên thần của mình cũng sẽ
được như vậy và luôn như vậy
Chúng sẽ luôn đạt được những thứ mình mong muốn
Với Cô công chúa đầu tiên của mình -con đầu lòng -nó đã không làm tôi
thất vọng
Học giỏi ,tiếp thu nhanh ,nổi trổi ,nhiều chàng trai để ý ...
thế nhưng ,với chú nhóc thứ 2 của mình thì mọi việc thật tồi tệ
bin không thông minh ,không nổi trổi ở 1 môn nào cả ,
luôn nhút nhát trước các bạn nữ ,sống thu mình lại ...
Tôi đã cố gắng thật nhiều ,động viên nó ,giúp nó tất cả những gì có thể
Nhưng ,dù bin có cố gắng đến đâu ,sổ liên lạc của nó lúc nào cũng
toàn điểm trung bình
Nó khóc và thất vọng
Tôi sợ nó sẽ nản lòng ,và nghi ngờ cả chính mình
Tôi đã sai ở điểm nào ? chưa tốt ở đâu ? tại sao con trai tôi lại không
được như chị của nó ?
Nếu không học thật khá ,thì tương lai của nó sẽ u tối thế nào đây ?
Tôi đã nghĩ như thế
Đã đau khổ như thế
Đã tự trách bản thân như thế
Đã mắng bin như thế
Chao ôi ,cậu bé mà tôi đạt kì vọng nhất lại đang khiến tôi thất vọng
...
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi bin 17 tuổi
Cao lớn ,tóc vàng
Lúc đó ,tôi nhận được tin báo cha tôi đã ra đi ở tuổi 79
Papa_ bin thường gọi cha tôi như vậy_ papa có lẽ là người bạn thân nhất
của nó vào những năm thơ ấu
Vì chồng tôi bận rộn với công việc ,nên papa luôn là người dẫn nó đi hớt tóc
,đi ăn kem ,chơi bóng ...
papa là người bạn số 1 của nó
Bin thường tự hào kheo với cả nhà như vậy
Khi cha tôi trở về quê ,bin như người mất hồn
Nhưng dần dần nó cũng hiểu ra ,ông nó muốn được gần những người bạn cũ
những kỉ niềm xưa
Đối với bin ,những cuộc điện thoại hỏi thăm hoặc những lần viếng thăm
của papa đã trở thành lẽ sống của nó
Papa không bao giờ quên nó.
Giờ đây..
Ở phòng tang lễ ,tôi đứng nơi ngưỡng cửa nhìn cha
Ông nằm đó ,bình yên và thanh thản
2 đứa con của tôi đứng ở 2 bên
Đứng nhìn papa lần cuối rồi chúng tránh sang 1 bên để những người bạn cũ
của cha tôi đến viếng
Bỗng nhiên ,tôi không còn thấy bin ở đâu nữa
Nhìn xung quanh 1 lúc ,tôi thấy bin ở lối ra vào ,đang giúp những người
già cả bước lên bậc thềm
Tất cả đều là người lạ ,đa số dựa vào cánh tay nó khi bước đến chỗ
cha tôi
Đêm hôm đó giám đốc lễ tang cho biết cần thêm 1 người phụ khiêng
quan tài
Lập tức ,bin lên tiếng :
Thưa ông ,cháu có thể làm điều đó không ?
Papa thường bế cháu khi cháu còn nhỏ
Bây giờ đến lượt cháu khiêng papa
Nghe đến đó tôi bật khóc nức nở ,dường như chẳng thể nín lại được
Từ giây phút đó ,tôi đã nhận ra 1 điều quan trọng
Tôi sẽ không bao giờ la mắng con trai mình về mọi thứ nữa
Tôi sẽ không ép nó phải trở thành người giỏi nhất
Tôi sẽ không mong nó trở thành 1 chính trị gia ,hay 1 nhân vật quan trọng
vì biết đâu nhân vật đó ko thể có được 1 tâm hồn đẹp như thiên thần của con
trai tôi
Lòng trắc ẩn ,tình yêu thương không toan tính chính là những tặng phẩm
mà cuộc đời đã ban cho nó
Không sách vở nào có thể dạy cho nó điều này
Không bằng cấp nào có thể truyền cho thế giới những phẩm chất mà bin
đang có
Giờ đây ,Bin đã 20 tuổi
trưởng thành
Và tiếp túc đem sự nhân ái ,tình yêu thương đến bất cứ người nào nó gặp
Bất cứ nơi nào nó đến
Hôm nay tôi tự hỏi : điểm toán liệu có ý nghĩa gì ? khi 1 thiếu niên luôn luôn
biết sống vì người khác
Tận đáy lòng , tôi biết cậy thiếu niên đó xứng đáng với điểm 10


[FLASH]http://www.youtube.com/v/o20ginh420Q&autoplay=1&loop=1[/FLASH]
SVCZ YouTube Player
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.