Vấn đề là ai dám mạnh dạn tổ chức cho con cháu với tiệc trà như trước? Hay lại là sự "trả nợ miệng", buộc phải thế... Có nhiều trường hợp, cưới đôi trẻ không phải là chuyện của 2 đứa, thậm chí chẳng phải là chuyện của bố mẹ 2 bên mà là do ông bà/bác v.v quyết định kiểu: "họ nhà mình mà kém nhà ấy à"... Thật nặng nề quá...
Hy vọng với lớp trẻ bây giờ, tiếp cận văn minh và ngày càng hiểu như thế nào là nên, những tiệc trà mừng hôn lễ sẽ ngày càng nhiều, và sự "hòanh tráng" của mâm cỗ cưới/lễ cưới sẽ bớt dần mà thay bằng "văn minh, tiết kiệm, đầm ấm".