Haiz! Thienduyen thân mến!!!
Điều bạn cần bây h là một liệu pháp tâm lý...vì bạn bị quá nhiều người phán là có vong theo, cộng với công việc và chuyện gia đình không tốt...khiến bạn suy nghĩ nhiều..não bộ mệt mỏi, sinh ra các ảo giác. Bạn nên đến các bác sĩ tâm lý nhờ họ điều trị và tư vấn cho bạn.
Qua câu chuyện của bạn kể...tôi có thể lý giải như sau. Có thể hồi còn nhỏ bạn bị một vài hiện tượng "Bóng đè" (Bóng đè thực ra là một hiện tượng mộng mị. Khi bị bóng đè, người ta sợ toát mồ hôi, muốn kêu cứu, cựa quậy mà đành chịu. Nếu biết là mình đang bị bóng đè nghĩa là người ta vẫn còn tỉnh một nửa. Dòng điện não ghi được trong giấc mơ này cho thấy, hoạt động vỏ não nhanh, các tế bào thần kinh kích động mạnh, nhiệt độ trong sọ tăng do tăng chuyển hoá, tóm lại là chẳng khác gì lúc thức. Thế nhưng con ngươi của mắt tít lại như đang ngủ, các giác quan không tiếp xúc với bên ngoài, các bắp thịt không căng vì luồng thần kinh vận động bị chặn, các trung khu thần kinh chỉ huy lời nói và cử động bị ức chế). Rồi bạn đi coi bói...mấy ông thầy nhồi nhét vào đầu bạn là " bị vong theo". Vì vậy bạn luôn phải sống trong lo sợ và suy nghĩ, khi tinh thần không tỉnh táo thì hiệu quả công việc sẽ không tốt, dẫn đến bạn có những rắc rối về công việc và gia đình. Bạn không kể rõ, việc ông xã của bạn đòi ly dị như thế nào? Nhưng tôi đoán rằng...sẽ có một vài nguyên nhân là do bạn chứ chẳng phải ma quỉ gì sất.
Tôi đoán bạn là một người sống nội tâm, bên ngoài mạnh mẽ, hoạt bát nhưng bên trong khá yếu đuối và dễ tin người...và cũng rất ghen...hihi Hãy thay đổi cuộc sống và suy nghĩ...đọc nhiều sách khoa học...tham gia các hoạt động nhóm như ca hát, khiêu vũ...chủ yếu làm cho tinh thần vui vẻ thoải mái....bạn sẽ sống tốt