Chào các anh chị!
Tôi là người theo dõi DD này đã lâu, nhưng bây giờ mới đăng ký để hỏi một chuyện đang xảy ra đối với bản thân mình.
Tôi đã đọc các bài viết về chuyện vong theo như trường hợp nhà anh Kiên béo, nhà bạn quangtam... Nhưng không ngờ bây giờ lại đến lượt mình.
Trước kia tôi đã từng đi xem bói nhiều nơi, nơi nào cũng nói tôi bị 1 vong theo, nhưng tôi ko hề để ý, coi đó là chuyện tầm phào. Nhưng dạo này tôi xảy ra quá nhiều chuyện rắc rối, mất tiền, sống ly thân với chồng... Tôi đã đi xem bói lại và người thầy này cho biết tôi bị 1 vong nam theo, và đêm nào vong này cũng nằm ngủ cạnh tôi. Vong này theo tôi từ năm tôi 13 tuổi và đến bây giờ thì tôi đã 30 tuổi. Chính vong này đã làm tôi và chồng tôi dẫn đến chuyện ly tán, làm cho chồng tôi khi xa tôi thì thương nhớ tôi, nhưng khi về đến nhà thì lại ko muốn gần tôi. Chồng tôi đã đi thuê nhà sống riêng, để mặc tôi và con tôi ở nhà. Người thầy này còn nói là vong này sẽ làm cho chồng tôi bị đi tù để tôi phải sống 1 mình.
Ngẫm lại tôi thấy mọi chuyện có vẻ đúng vì từ hồi nhỏ tôi đã 2 lần nằm mơ, 1 lần tôi nằm mơ thấy 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi đầu đội khăn xô, mặc áo tang đuổi theo tôi. 1 lần thì chắc chắn tôi ko phải nằm mơ mà là sự thật, tôi đang ngủ chợt mở mắt ra thì nhìn thấy người đàn ông tôi đã nằm mơ trước đó vén màn bước qua người tôi đi ra. Còn lần gần đây nhất, cũng ko phải tôi nằm mơ mà rõ ràng trong lúc ngủ tôi quờ tay sang bên cạnh thì động vào 1 cánh tay đàn ông rắn chắc ở sát cạnh tôi. Lúc đó tôi sợ quá để đèn và ko dám ngủ nữa.
Tôi đã từng đi xem 1 thầy, ông này nói tôi có vong theo, ông ta còn cho tôi biết tên tuổi, địa chỉ, độ tuổi của vong này nữa. Tên vong này là Đinh Văn Tường, quê ở Sơn Tây, khoảng 35 tuổi hay sao (tôi cũng ko nhớ rõ) đi lang thang và đã theo tôi từ khi tôi 13 tuổi, nhưng vì người thầy này đòi tôi quá nhiều tiền nên tôi cho rằng ông ta bịa ra để lấy tiền nên tôi ko theo nữa.
Nhưng dạo này tôi gặp quá nhiều chuyện đau khổ trong cuộc sống, khiến cho tâm của tôi rất bất an, hơn nữa khi đi xem thầy này về thì đêm đến tôi rất hoảng sợ, không ngủ được.
Tôi không biết làm thế nào đành phải post bài lên nhờ mọi người thương tình giúp đỡ, trước hết để cho tâm tôi được tĩnh lại để tiếp tục sống và làm việc, nuôi con. Người thầy này còn cho tôi biết nếu tôi còn bị vong này theo chắc chắn tôi sẽ còn khổ đến cuối đời. Nhưng tôi có nhờ thầy giúp thì thầy bảo ko giúp được, nên nhờ thầy ở Hà Nội giúp. Tôi đang sống ở Hà Nội, qua diễn đàn có biết được có sư thầy ở chùa trong Sài Gòn có thể giúp được những người bị vong theo nhưng thực sự hiện giờ tôi ko có thời gian để vào Sài Gòn vì con tôi còn quá nhỏ.
Có huynh đệ nào biết được thầy nào ở Hà Nội có thể giúp được tôi thì xin chỉ cho tôi được biết với. Tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi bài viết này! Trong lúc bất an, câu cú có phần lủng củng mong mọi người thứ lỗi.